- CK phổ thơ Nguyên Hùng
- Khát vọng đại dương – Từ thơ đến nhạc và hình ảnh
Khát vọng đại dương – Từ thơ đến nhạc và hình ảnh
Bài thơ KHÁT VỌNG ĐẠI DƯƠNG vừa được tôi đăng lên Facebook thì gần như ngay lập tức, nhạc sĩ Hữu Xuân – tác giả của những ca khúc quen thuộc Hát về Tổ quốc tôi, Hà Nội mùa lá bay, Hoa tím ngày xưa, Thuyền và biển… – gọi điện báo: anh đã chọn ba khổ thơ để phổ thành ca khúc cùng tên.
Một cái duyên thơ – nhạc đến thật nhanh và cũng thật vui. Và hôm nay, KHÁT VỌNG ĐẠI DƯƠNG lại có thêm một cuộc “ra khơi” mới. Với sự công phu, chuyên nghiệp và đầy cảm xúc, Hoàng Xuyên đã dựng ca khúc thành một videoclip rất đẹp, để âm nhạc và hình ảnh cùng nâng thêm khát vọng hướng ra biển lớn.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn bè KHÁT VỌNG ĐẠI DƯƠNG – Thơ: Nguyên Hùng – Nhạc: Hữu Xuân – Thể hiện: Phương Nam – Video: Hoàng Xuyên.
Xin đăng lại nguyên tác bài thơ KHÁT VỌNG ĐẠI DƯƠNG ở phía dưới để bạn bè có thể đọc thêm và cùng cảm nhận cái duyên từ thơ đến nhạc.
Mời mọi người cùng đọc thơ, xem videoclip và cảm nhận!

KHÁT VỌNG ĐẠI DƯƠNG
Có một miền quê thức cùng sóng biển
Mỗi sớm mai mở cửa đón mặt trời
Những con tàu mang theo hồn đất mẹ
Nối đất liền với đảo giữa chơi vơi…
Khánh Hòa đâu chỉ neo mình nơi bờ cát
Đất quê nhà tiếp tục đến xa khơi
Biển nối dài dáng hình Tổ quốc
Đảo giữ cho non sông một chân trời.
Từ Nha Trang, từ Cam Ranh nắng gió
Đến Trường Sa chung một nhịp quê cha
Biển và đảo cùng mang tên quê mẹ
Mỗi con sóng đều ngân tiếng Khánh Hòa.
Khánh Hòa!
Nơi Tổ quốc trở mình ra biển lớn
Mang Trường Sa trong hơi thở quê hương
Biển không chỉ bắt đầu từ bờ cát
Biển nối dài bằng khát vọng đại dương.
29/7/2026
Nguyên Hùng