- Thơ Nguyên Hùng
- Hai cánh cửa quê nhà
Hai cánh cửa quê nhà

Hình ảnh: NH và AI.
HAI CÁNH CỬA QUÊ NHÀ
Cửa Hội đón dòng Lam về hòa với biển
Cửa Lò trải bờ cát mời bè bạn gần xa
Hai tiếng “cửa” gọi phù sa ùa đến
Cho bốn mùa miền cát trắng đơm hoa.
Ngày qua ngày nghe quê mình chuyển động
Người ngồi cáp treo cưỡi gió ra khơi
Đại lộ mới đưa thành Vinh chạm sóng
Cầu Cửa Hội vươn xa tới chân trời.
Bãi biển xưa bừng lên màu áo mới
Đường Bình Minh điện sáng thâu đêm
Người yêu sóng, yêu màu xanh cùng tới
Biển quê tôi quyến rũ khách trăm miền
Làng chài cũ còn vương mùi lưới mặn
Chợ sớm mai vẫn ríu rít giọng quê
Đảo Song Ngư với mái chùa trầm lặng
Giữ hồn xưa trong nhịp mới bộn bề
Con đường nhỏ từng tiễn ta xa xứ
Nay thênh thang đón bè bạn về đây
Quê không chỉ trong lòng ta gìn giữ
Quê mới từng ngày bởi những bàn tay.
Cửa Hội, 30/8/2026
Nguyên Hùng