- Thơ Nguyên Hùng
- Người xưa vẽ biên cương bằng nước
Người xưa vẽ biên cương bằng nước
Mời click vào banner trên đây để truy cập thư mục

NGƯỜI XƯA VẼ BIÊN CƯƠNG BẰNG NƯỚC
Một đời theo nghiệp công trình sông nước
Ngắm Vĩnh Tế càng nể phục người xưa
Hai thế kỷ, dòng kênh từ thuở trước
Chảy qua miền biên viễn tắm nắng mưa.
Thoại Ngọc Hầu giữa hoang vu biên ải
Cùng quân dân cõng đất suốt đêm ngày
Vạn bàn tay khơi dòng, tôn bờ bãi
Bao kiếp người đã nằm lại nơi đây.
Con nước lũ phân dòng xuôi ra biển
Rửa phèn chua cho xanh lại ruộng vườn
Ghe nối ghe chở hàng về tận bến
Xóm ven bờ trù phú bởi giao thương.
Người xưa vẽ biên cương bằng nước
Một nét xanh viền cõi đất phương Nam
Dẫn nước về, cũng là đường giữ Nước
Để bình yên ở lại với xóm làng.
Bao năm tháng, dòng kênh xưa vẫn chảy
Qua đồng xanh, qua bao miệt quê nhà
Người xa khuất, dấu tay còn ở lại
Vĩnh Tế mãi xanh một nét sơn hà.
8/2026
Nguyên Hùng

Cùng nhà văn Kao Sơn trước nhà trưng bày cổ vật Thoại Ngọc Hầu ở Châu Đốc (2016).
CHÙM ẢNH CÙNG CÁC BẠN ĐỒNG MÔN K15C ĐẠI HỌC THỦY LỢI HÀ NỘI (3-2023)








