- Thơ Nguyên Hùng
- Rừng qua những ngày khổ sai
Rừng qua những ngày khổ sai
Mời click vào banner trên đây để truy cập thư mục

Côn Đảo, 11/2023
RỪNG QUA NHỮNG NGÀY KHỔ SAI
Tù nhân thân xác rã rời
Đòn roi tra tấn, phận đời lầm than
Rừng đau suốt những tháng năm
Người và cây cối chịu trăm đọa đày
Nhưng nào khuất phục được cây
Chặt thân, rễ vẫn đan dày vây quanh
Máu người thấm đất, cây xanh
Rễ ôm xương cốt, kết thành đất thiêng
Tháng ngày đâu thể ngủ yên
Rừng không che khuất một miền Hàng Dương
Màu xanh còn lắng đau thương
Dẫn từ quá khứ con đường hồi sinh
Mỗi ngày đón ánh bình minh
Trong cây còn giữ dáng hình những ai?
Người nằm lại, nỗi thương dài
Rừng xanh đi hết những ngày khổ sai.
8/2026
Nguyên Hùng
Vài hình ảnh tại Côn Đảo, tháng 11 năm 2023 cùng các VNS Thành phố
.jpg)

.jpg)
.jpg)


Hành trình về nguồn: Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng (phần 1)
Hành trình về nguồn: Côn Đảo - vùng đất thiêng của Tổ quốc (phần 2)
