- Thơ Nguyên Hùng
- Ba Chúc – Ký ức còn đây
Ba Chúc – Ký ức còn đây
Mời click vào banner trên đây để truy cập thư mục

Ba Chúc - 2016
BA CHÚC – KÝ ỨC CÒN ĐÂY
Ba Chúc hôm nay xanh màu lúa mới
Núi Tượng như chưa từng đỏ máu tươi
Đất liền da, nỗi đau còn nhức nhối
Khói hương bay sưởi ấm mỗi tên người.
Giữa tháng Tư, giặc tràn qua biên giới
Máu dân lành nhuộm đỏ những bờ lau
Hơn ba nghìn người lìa đời tức tưởi
Chùa Phi Lai vọng tiếng khóc tìm nhau.
Nhà mồ úp giữ một lời nhắn nhủ
Xương chất chồng ghi tạc tội dã man
Chứng tích này không nhằm nuôi hận cũ
Nhắc ai kia đừng tái diễn bạo tàn.
Ba Chúc đây, ký ức còn ở lại
Không giữ thù xưa, chỉ giữ bình yên
Người đã khuất dặn đời sau nhớ mãi:
Biết sống thủy chung, trọn nghĩa láng giềng.
2016-2026
Nguyên Hùng
MỘT VÀI HÌNH ẢNH TẠI MỸ ĐỨC (HÀ TIÊN) & BA CHÚC (AN GIANG)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



