- Thơ Nguyên Hùng
- Hòn Đốc - Nơi bình yên có người đang thức
Hòn Đốc - Nơi bình yên có người đang thức
Mời click vào banner trên đây để truy cập thư mục
a.jpg)
NƠI BÌNH YÊN CÓ NGƯỜI ĐANG THỨC
Nghe Hải Tặc, ngỡ một miền sóng dữ
Đến Hòn Đốc rồi, thấy biển bình yên
Những mái nhà nép mình bên bờ đá
Thuyền buông neo trong vịnh sóng dịu hiền.
Bia chủ quyền đứng cùng năm tháng cũ
Nét chữ thời gian đã nhuốm rêu phong
Một tọa độ giữa mênh mông biển cả
Chỉ lặng im mà định vị non sông.
Bao chuyện cũ đã lùi vào quá khứ
Đảo hôm nay tấp nập những chuyến tàu
Cây vẫn biếc, tiếng cười vui gặp gỡ
Biển Tây Nam trời nước quyện vào nhau.
Điện vượt biển, nối đất liền ra đảo
Hòn Đốc đêm đêm sáng những mái nhà
Trong giấc ngủ bình yên vùng phên dậu
Có mắt người luôn thức phía khơi xa.
Trên Hòn Đốc có những người không ngủ
Mắt ra-đa quét mãi phía chân trời
Ngày nối đêm giữa muôn trùng sóng vỗ
Giữ bình yên vùng trời biển xa khơi.
Ta đứng giữa một miền tên Hải Tặc
Mà thấy lòng thanh thản đến lạ thường
Bởi ta hiểu phía sau vùng lặng sóng
Có những người thức canh biển quê hương.
15/9/2026
Nguyên Hùng

.jpg)





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Tác giả đọc bài thơ "Nơi bình yên có người đang thức" trên boong tàu Kn-491 trong đêm 15/9/26
Ảnh: Nguyên Hùng & BTC.
