- HÌNH ẢNH TƯ LIỆU
- Bạn văn & Miền chữ – Ngày hội từ tình bạn và văn chương
Bạn văn & Miền chữ – Ngày hội từ tình bạn và văn chương
Sáng 30/8/2025, trong không gian ấm áp của căn nhà ngập sắc hoa tím nơi ngoại ô Sài Gòn, một ngày hội đặc biệt của văn chương đã diễn ra: Show “Văn nhân trong miền họa Thanh Hoàng”, đồng thời cũng là dịp chính thức ra mắt Nhóm “Bạn văn & Miền chữ” – thành quả khởi đầu từ tình bạn, ký ức và niềm chung thủy với con chữ.
Dấu ấn từ hội ngộ bạn văn
Theo “đầu têu” của nhà thơ Trần Mai Hường và với sự hưởng ứng nồng nhiệt của bạn bè, nhóm “Bạn văn & Miền chữ” được thành lập như một không gian giao lưu, sẻ chia và đồng hành sáng tạo. Sự kiện 30/8 vì thế không chỉ là một buổi triển lãm, mà còn là một ngày hội tụ: bạn bè gặp lại nhau, nâng ly mừng Quốc khánh, trao đổi thơ ca, âm nhạc và những “bí mật bất ngờ” chỉ dành cho khoảnh khắc hội ngộ.
Điểm nhấn trong chương trình là lễ trao tặng 26 bức chân dung văn nhân do nhà thơ – họa sĩ Thanh Hoàng thực hiện. Bằng nét cọ tài hoa và trái tim chan chứa, anh đã khắc họa mỗi gương mặt văn chương không chỉ giống ngoài đời mà còn gợi được một “phiên bản tâm hồn” thứ hai. Dọc hàng hoa tím, những chân dung ấy hiện ra như một bản giao hưởng sắc màu của thơ – họa – nhạc, làm đầy thêm bức tranh văn chương đương đại.
Để chào mừng ngày vui, Nguyên Hùng đã viết “Liên khúc điểm danh 26 văn nhân trong miền họa Thanh Hoàng”. Trong bài thơ này, NH đã đưa tên tuổi và những tác phẩm tiêu biểu của từng nhà văn, nhà thơ vào trong mạch thơ, thay lời tôn vinh và nhắc nhớ gửi tới bạn đọc.
Lời tri ân và dư âm
Các văn nhân tham dự đã dành nhiều lời tri ân cho nhà thơ – họa sĩ Thanh Hoàng – người vẽ bằng cả đam mê và tình nghĩa. Và khi lễ trao tranh khép lại, tiếng cười, câu hát, vần thơ vẫn còn vang vọng. Không chỉ là một buổi triển lãm hội họa, sự kiện 30/8 đã trở thành một ngày hội của tình bạn văn, của sự giao hòa thơ – họa – nhạc, mở ra hành trình mới cho nhóm “Bạn văn & Miền chữ”.
Xin mời quý vị xem videoclip hình ảnh sự kiện vui này do Nguyên Hùng dựng với nguồn ảnh, clip tư liệu của NH, Thanh Hoàng, Đậu Thanh Sơn, Anh Tuấn…
ĐIỂM DANH 26 VĂN NHÂN TRONG MIỀN HỌA THANH HOÀNG
Thanh Hoàng gom từng giọt trắng mưa sa
Ngồi vẽ nhớ bao bạn bè thương mến
Nay xanh Mai Hường ngày kia chín
Ngày nào cũng như sóng tỏa hương
Đằm thắm bao dung một Miên Trường
Miền lục bát vén chân mây hừng tỏ
Đỗ Viết Nghiệm theo đường đen nước đỏ
Tẩm ngẩm tầm ngầm lại vớ bữa cơm vua
Nguyễn Bính Hồng Cầu thức với miền xưa
Sau cơn giông vẫn chưa qua tâm bão
Say thuốc lào quê, Nguyễn Vĩnh Bảo
Mãi dùng dằng hai phía một đời sông
Người không tuổi Phan Thị Nguyệt Hồng
Khoảnh khắc nào cũng một thời để nhớ
Triệu Kim Loan van xin đừng gió
Cho khoảng lặng những cuộc tình đủ dài lâu
Trịnh Bích Ngân nghiêng về phía nỗi đau
Như thế giới nghiêng miền xô lệch
Tia nắng mồ côi đã chuyển màu ngọc bích
Trần Hà Yên đang viết lại chuyện tình
Đặng Nguyệt Anh từ bến Sông Ninh
Đi Âu Mỹ với tình yêu bỏng cháy
Phạm Trung Tín việc gần xa đều chạy
Đối diện chính mình không thẹn với lòng ta
Hoa cho tình yêu khi bận bịu làm bà
Hoàng Phương Nhâm tặng lão Kòm không nhỉ?
Lão Kao Sơn thừa máu liều thi sĩ
Khúc đồng dao lấm láp mấy lần vẫn tiếp cuộc phiêu lưu
Lê Thiếu Nhơn vẫn như trẻ vô ưu
Người yêu hoa và hoa rơi hữu ý
Trần Kim Dung – người thơ yêu du ký
Qua nơi nào đều lưu dấu chân thơ
Cả một đời tìm người trong mơ
Thương Hoa Mai một mình bơi trên cát
Bùi Phan Thảo ôm búp bê áo rách
Đốt nén nhang thả ngọn khói về trời
Lê Tuân không ưa chốn đông người
Tỏ tình thơ bằng nghi lễ của ánh sáng
Nguyễn Thánh Ngã đập đầu vào đá tảng
Thành thi sĩ hoang đeo mặt nạ hương
Qua cô đơn – tuyệt vọng – đau thương
Trúc Linh Lan đằm sâu đêm trầm tích
Phạm Thanh Bình đa tình, chi cũng thích
Mê hoa bất tử nên yêu đến kiệt cùng
Con thuyền rách mà vẫn Nguyên Hùng
Thao thức mãi vì cột buồm chực gãy
Kiều Huệ từ sương mù thuở ấy
Vẫn mỗi ngày cung kính nàng thơ
Chênh vênh đêm bên cụ Minh Tơ
Mong trời sáng, giọt sương trở giấc.
Dung Thị Vân cùng miền gió ngược
Đi tìm ai gội giấc mơ vàng
Như sương khói miên trầm tỉnh thức
Tương tư chiều gửi tặng những đa đoan.
Ngô Minh Oanh đêm nằm nghe ký ức
Tổ quốc mình đất biển mãi hòa nhau
Đất hóa miền thương, biển thì nóng rực
Người thơ nào hướng về biển không đau?
26-27/8/2025
Nguyên Hùng