- Trang chủ
- Kết quả tìm kiếm
Là nhà báo, nhà văn, nhà khoa học
Kiêm luôn nhà quản lý… những vui buồn
Thời gian đâu dành cho nghe và đọc
Mà sách viết ra
như khơi trúng mạch nguồn?
Thơ đăng tạp chí Sông Lam số Chào 2025 và Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số Xuân 2025
Tia nắng mồ côi đã ửng hồng hương sắc
Và môi em thắm lại những nụ cười.
Nếu ngày ấy ở Yên Trung mẹ không sinh anh
Làng văn bây giờ thiếu một nét xuân ngày hội
Bản du ca năm ấy đã không ra đời
GS Mai Quốc Liên đã chọn in 3 bài thơ của tôi và cả 3 đều thuộc dạng thơ chân dung nhà văn.
Con đường có lá me bay
Là nơi anh với tháng ngày mộng mơ
Xa rồi cái thủa ngây thơ
Không chỉ những người cùng làng mới biết
Câu chuyện tình bất tử với Núi Đôi
Thương sao dáng “ông già đi bộ”
Nhặt đời gom góp chiết ngàn trang
Thức từ Đêm thẳm Tháp Mười
Một ngày văn và một đời nhân văn