TIN TỨC
icon bar

Nơi ươm mầm hạnh phúc

Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 2022-06-14 09:39:47
mail facebook google pos stwis
2165 lượt xem

NƠI ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC

Thơ: Nguyên Hùng

Nhạc: Đỗ Tiến Lập

Thể hiện: Thanh Tài & Bạch Trà

 

NƠI ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC

 

Buồn biết mấy nếu anh không thể làm cha

Đau biết mấy em không một lần làm mẹ

Nhà buồn tênh nếu không bóng trẻ

Không tiếng bi bô, thiếu tiếng khóc cười

 

May biết mấy khi ta tìm đúng nơi

Kết nối yêu thương, ươm mầm hạnh phúc

Bao năm khát khao nay đã thành hiện thực:

Những đứa con sinh ra quý hơn tất thảy trên đời!

 

Cảm ơn những bác sĩ đã mang lại nụ cười

Giúp bao đôi uyên ương lau khô dòng lệ

Vì hạnh phúc được làm cha làm mẹ

Sau bao đau thương những năm tháng đợi chờ.

 

Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn, nơi viết những bài thơ

Kết nối yêu thương, ươm mầm hạnh phúc

Niềm vui nhiều gia đình hôm nay có được

Nhờ nơi đây nhân hậu, giỏi vun trồng.

 

6/7/2019

Nguyên Hùng

Bình luận

Để lại comment

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bảo Lộc hương đất tình người
Bạn sẽ về và tình yêu ở lạiĐể đất này sẽ hóa quê hương
Xem thêm
Ngày bình yên sẽ đến
Cùng quyết thắng cho trận chiến này
Xem thêm
Sóng không từ biển
Em chỉ là giọt nhỏ...
Xem thêm
Người Anh hùng thời bình
Vẫn là anh giữa thời bình
Xem thêm
Chị Sáu với quê hương
Chị sống mãi cùng quê hương Đất Đỏ
Xem thêm
Ngày bình yên sẽ đến qua Giai điệu kết nối
Chương trình Giai điệu kết nối - Vượt qua đại dịch của VTV
Xem thêm
Chờ cha về
Bố đã bay rất xaKhông hẹn ngày trở lại
Xem thêm
Nơi tìm lại nụ cười
Thơ: Nguyên HùngNhạc: Lê Huy TậpThể hiện: Thu Hiền và tốp ca.
Xem thêm
Em thôi làm rạm, anh hết làm còng
Điều mơ ước bao đời nay đã đến
Xem thêm
Lặng thầm một loài hoa
Đồng biển quê tôi không thẳng cánh cò bay
Xem thêm
Sáng ngời Võ tướng quân
Thầy giáo sử đã tô vàng trang sử
Xem thêm
Nhớ về Cửa Hội quê tôi (2 ca khúc)
Đây là 2 trong chùm 5 ca khúc về Cửa Hội được viết từ lời thơ Nguyên Hùng
Xem thêm
Chiều nghiêng Cửa Lò
Chiều Cửa Lò anh ngồi bên emLắng nghe trong lòng đang dâng sóng
Xem thêm
Cho biển mãi xanh
Thơ: Nguyên Hùng/ Nhạc: Đỗ Tiến Lập/ Thể hiện: NSƯT Vũ Tiến Lâm
Xem thêm