- Thơ Nguyên Hùng
- Thức dậy một phương Nam
Thức dậy một phương Nam
Mời click vào banner trên đây để truy cập thư mục

THỨC DẬY MỘT PHƯƠNG NAM
Sáng Cần Thơ mây giăng mờ mặt nước
Dòng Hậu Giang lờ lững chở thời gian
Ngồi bên bến, nghe phù sa trở giấc
Thấy trong lòng thức dậy một phương Nam.
Ghe dậy sớm rẽ màn sương qua phố
Tiếng máy khua lay thức bến Ninh Kiều
Chợ Cái Răng xôn xao lời sóng vỗ
Câu chào mời nghe thương biết bao nhiêu.
Dòng Hậu Giang theo người đi mở cõi
Chở lưu dân về dựng xóm, nên làng
Mỗi bãi bồi là một trang đời mới
Mỗi mái nhà thêm ấm miệt phương Nam.
Cầu vươn nhịp nối dài bao mơ ước
Phố soi mình trong sắc nắng ban mai
Cần Thơ mới vẫn mang hồn sông nước
Bước tiền nhân còn vọng đến hôm nay.
Tôi trở về bên dòng sông thuở ấy
Nghe trong tim con nước gọi một thời
Đất phương Nam mỗi ngày thêm trẻ lại
Bởi phù sa còn bồi đắp lòng người.
4/6 - 4/8/2026
Nguyên Hùng
.jpg)
.jpg)
Cùng nhà thơ Đinh Nho Tuấn (trên) và Nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình, sáng 4/6/2026 bên sông Hậu.
