- Thơ Nguyên Hùng
- Bên chiếc phà cũ
Bên chiếc phà cũ
Mời click vào banner trên đây để truy cập thư mục

BÊN CHIẾC PHÀ CŨ
Bên bến vắng, gặp chiếc phà thuở trước
Tôi như nghe sông nước gọi “đò ơi”
Phà từng chở bao phận đời xuôi ngược
Nối đôi bờ bằng tiếng máy khàn hơi.
Phà miệt mài chở rau vườn ra phố
Chở học trò và nối những chuyến xe
Có khách quen cầu may tờ vé số
Có người sang sông chẳng quay về.
Mùa nước nổi, phà gồng qua sóng dội
Mùa nắng hanh, sông cạn đến nao lòng
Bao lần lụy phà, ai mà nhớ nổi
Nhưng dòng đời còn in dấu sang sông.
Rồi cầu mới vươn qua dòng sông cũ
Xe bon bon xuôi ngược suốt đêm ngày
Bên bến vắng, phà nép mình tư lự
Nghe quanh mình sông kể những đổi thay.
Tôi nhìn sang chiếc phà nay đã nghỉ
Như vọng về một tiếng gọi “đò ơi”
Phà đã trọn một hành trình bền bỉ
Bắc nhịp tương lai – sứ mệnh xong rồi…
5/8/2026
Nguyên Hùng
P/s: “Bắc” là cách gọi phà ở Nam Bộ, như bắc Mỹ Thuận, bắc Cần Thơ.
