- Thơ Nguyên Hùng
- Mưa trên đảo Sơn Ca
Mưa trên đảo Sơn Ca
Với đất liền, đó chỉ là cơn mưa.
Với Trường Sa, đó là niềm vui của cây lá, của công trình đang xây dựng và của những người đang ngày đêm canh giữ và làm xanh hòn đảo.
MƯA TRÊN ĐẢO SƠN CA
Sơn Ca đang mùa xây dựng
Đảo mỗi ngày thêm rộng giữa khơi xa
Đất mới nối dài theo con sóng
Những công trình vươn giữa phong ba.
Những hàng cây mong đến ngày bén rễ
Những mái nhà chờ đón bước chân ai
Những bể nước ngóng trời trong nắng lửa
Đảo khát mưa thao thức những đêm dài.
Chiều bỗng sẫm. Mây kéo về theo gió
Tiếng sấm vang lay động cả biển trời
Rồi cơn mưa ào qua trên đảo nhỏ
Mát tàng cây, mái ngói, lòng người.
Người lính hả hê trong mưa đầu hạ
Đất hồi sinh sau nhiều tháng khô hanh
Mỗi giọt nước thấm vào từng kẽ đá
Góp phần giữ đảo mãi màu xanh.
Có phải mưa chỉ làm tươi cây lá
Hay cùng người xanh hóa Trường Sa?
Mưa làm dịu cả bê tông, cát đá
Và trong tôi... đảo cũng lớn thêm ra.
6/2026
Nguyên Hùng.
Cơn mưa đầu mùa trên đảo Sơn Ca (4/5/2026)
Clip: Nguyên Hùng.
Một vài hình ảnh trên đảo Sơn Ca
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ảnh: Nguyên Hùng - Phạm Tuấn