- Thơ Nguyên Hùng
- Những hòn đảo biết che nhau
Những hòn đảo biết che nhau
Mời click vào banner trên đây để truy cập thư mục

NHỮNG HÒN ĐẢO BIẾT CHE NHAU
Hai mươi mốt đảo đứng thành đội ngũ
Tất cả nghiêm trang cùng vỗ sóng chào
Hòn ngoài chắn cho hòn trong bớt gió
Giữa trùng khơi vẫn biết chở che nhau.
Củ Tron Lớn dang vai nơi đầu sóng
Hòn Mấu xinh ôm bãi cát yên lành
Hòn Ngang giữ đoàn thuyền - làm tổ kén
Chờ tàu ra bung cánh giữa trời xanh.
Nam Du từng qua một mùa bão dữ
Bao phận người chìm khuất giữa trùng khơi
Tấm bia lạnh ghi đau thương chưa cũ
Người hôm nay càng trân quý cuộc đời.
Khi biển động, nhanh truyền nhau tin báo
Tàu gọi tàu tìm chỗ trú bình an
Đảo che tàu, lính cùng dân chống bão
Nghĩa xóm chài càng thắm giữa gian nan.
Nam Du hợp sức thành phên giậu biển
Nối vòng tay nên thế đứng bền lâu
Chẳng hòn nào riêng mình canh giữ
Biển bình yên nhờ đảo biết che nhau.
8/2026
Nguyên Hùng
CHÙM ẢNH CÁC NHÀ VĂN TPHCM TẠI NAM DU, 11/2016

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
