- Thơ Nguyên Hùng
- Phùng Quán - trái tim thủy chung
Phùng Quán - trái tim thủy chung
Tôi đã viết "Phùng Quán – Trái tim thủy chung" như một lời ghi nhận của giới văn chương về sự kiên định của người nghệ sĩ. Vượt lên bao phong ba của số phận, thơ Phùng Quán vẫn vẹn nguyên một trái tim thủy chung với cuộc đời. Qua bài ký họa này, tôi thử khắc họa chân dung một nhà thơ không chỉ có tài năng mà còn là một tâm hồn kiên định, son sắt với từng con chữ và từng hơi thở mình.
PHÙNG QUÁN
Ông vượt Côn Đảo thành công
Về đến đất liền gặp nạn
Khắc trong tim lời mẹ dặn
Trang văn giông bão khôn lường.
Đời năm mươi năm cầm bút
Ba mươi năm chữ viết chui
Mười năm ngồi câu cá trộm
Vịn câu thơ đứng dậy làm người
Còn đó tuổi thơ dữ dội
Bi tráng một khúc anh hùng
Ba phút sự thật cởi trói:
Phùng Quán - trái tim thủy chung
“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu”
21/11/2025
Nguyên Hùng
.jpg)
