BÀI VIẾT MỚI NHẤT
Thơ Nguyên Hùng
Đền đài ngạo nghễ ngàn năm
Cũng thành phế tích gục nằm phơi sương...
Anh lo em ở ngoài kia lạnh thế
Bàn tay gầy cầm bút có run không?
Nhớ một thời nhờ củ sắn khoai lang
Mà yêu chữ yêu vần thơ điệu nhạc
Oh river, sweet melody of boat movement
Oh river, salty tune of lullaby
Wishing to bathe in the country river
In vast greenness, a sail to remember
Anh hùng khuấy nước chọc trời
Cũng đành chết đứng vì lời ngọt ngon!
Hòn Ngư, Hòn Mắt chung chiêng
Sóng không từ biển - từ miền em thôi
Đạn bom ngày ấy đã xa
Máu xương đồng đội, thịt da hóa trầm
Các anh nằm giữa thương đau Đất Mẹ
Bao nỗi niềm bia đá cũng rưng rưng...
Một ngày nào, anh xin mời em đến
Ngôi nhà anh trên đỉnh sóng thời gian...
Ta bây giờ càng thấy mình khờ dại
Đem lòng yêu người-vì-Chúa-quên-mình