- Thơ Nguyên Hùng
- Thu về, nhớ Hà Nội | Chùm thơ Nguyên Hùng
Thu về, nhớ Hà Nội | Chùm thơ Nguyên Hùng
Nhân ngày Giải phóng Thủ đô 10-10, mời quý vị và các bạn đọc vài vần thơ và nghe vài giai điệu hướng về Hà Nội
Ảnh: Internet.
HÀ NỘI THU VỀ
Thu về bảng lảng hồ Tây
Giăng mờ mặt nước sương mây la đà
Thu về hối hả Hồng Hà
Mênh mang sóng cuộn phù sa đỏ ngầu
Thu về theo hạt mưa ngâu
Lúc thưa lúc nhặt nhịp cầu hoài mong
Thu về theo gánh hàng rong
Chuối hồng cùng với cốm Vòng quyện hương ...
Thu về lại nhớ người thương
Một thời chanh bưởi vấn vương tóc thề
Bây giờ gió lặng mây che
Vẳng nghe sấu rụng vẫn se sắt lòng
Nhớ ngày em nói lời “không”
Heo may bỗng nổi bão giông Bờ Hồ…
Sài Gòn, 10/2006
NHỚ HÀ NỘI
Nơi miền quê mái nhà nương vách đá
Nơi mùa Xuân khuất mình trong lạnh giá
Ta nhớ về Hà Nội mới xa
Hà Nội trong em nên cũng ở trong ta
Đêm Thanh Chương im lìm trong giấc ngủ
Chỉ mình ta thao thức cùng nỗi nhớ
Chỉ mình ta tâm sự cùng ta
Nơi quê hương vẫn nặng nỗi thương nhà...
Nhưng thương yêu anh dành cho em nhiều nhất
Đây dáng em gầy trong vòng ôm rất chặt
Đây âu yếm dịu dàng những cái cầm tay
Và ánh mắt nhìn đắm trong hương say...
Hãy ngủ ngon nghe em, để mình ta thức
Hãy mộng nữa đi em, những giấc mơ sẽ thành hiện thực
Giữ cho em được trọn giấc đêm nay
Em ngủ giữa Thủ đô, ta canh tận nơi này...
Đêm Thanh Chương, 1/1977.
Hai bài thơ trên đây đã được phổ nhạc thành 2 ca khúc (Hà Nội thu về - Lê Trung Tín và Nhớ Hà Nội - Trung Kim).
Mời quý vị và các bạn nghe ca khúc thứ 2 là một trong những ca khúc phổ thơ đầu tiên của Nguyên Hùng.
NHỚ HÀ NỘI
Thơ: Nguyên Hùng - Nhạc: Trung Kim - Thể hiện: Hồng Anh.
Clip: Nguyên Hùng.
Bình luận