- Thơ Nguyên Hùng
- Tô Hoài – người kể chuyện bền bỉ của văn học Việt Nam
Tô Hoài – người kể chuyện bền bỉ của văn học Việt Nam

Tô Hoài là một trong những nhà văn không cần huyền thoại… bởi chính đời sống của ông đã là một huyền thoại lặng thầm.
Tô Hoài – người kể chuyện bền bỉ của văn học Việt Nam, từ bãi cỏ Nghĩa Đô đến miền núi xa xôi, từ Dế mèn phiêu lưu ký đến Cát bụi chân ai…
Văn ông không ồn ào, không lên gân, nhưng thấm rất sâu - như tiếng guốc xưa, như một chiều chậm lại của dòng đời.
Nhân dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của ông, xin chia sẻ bài ký họa thơ Tô Hoài - một cách đọc lại, một cách nhớ lại… và cũng là một cách tri ân.
TÔ HOÀI
Từ thuở nhỏ nơi bãi cỏ Nghĩa Đô
Yêu đồng nội viết nên Dế mèn phiêu lưu ký
O Chuột, Quê người run rẩy xóm ngoại ô
Thấp thoáng nỗi buồn làng quê ngày ấy
Truyện Tây Bắc cùng Vợ chồng A Phủ
Mỗi trang văn dựng mấy hình hài
Những Xuân Diệu, Nam Cao, Tú Mỡ
Hiện đa chiều trong Cát bụi chân ai.
Cả Miền Tây trong sách ông thức giấc
Bát ngát một vùng mây nước mênh mang
Chuyện cũ Hà Nội hiện lên qua tiếng guốc
Nhật ký vùng cao tinh tế đến ngỡ ngàng
Tô Hoài trọn một đời yêu chữ
Viết những gì đã sống, đã nghe
Không lý thuyết, không rao giảng màu mè
Một văn nhân không cần huyền thoại
Chiều chiều – khi dòng đời chậm lại
Người với người, ký ức đọng từng trang.
17/3/2026
Nguyên Hùng
.jpg)
