- Thơ Nguyên Hùng
- Dưới bóng Nguyễn Đình Chiểu
Dưới bóng Nguyễn Đình Chiểu
.jpg)
DƯỚI BÓNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
(Viếng khu mộ Nguyễn Đình Chiểu)
Một trưa hè tìm về thầy Đồ Chiểu
Bóng cây già rợp mát phương Nam
Cụ nằm đó... hơn trăm năm hóa đất
Mà hồn còn sống giữa thế gian.
Không thiếu kẻ nhìn đời bằng mắt sáng
Chỉ thấy lợi danh che khuất phận người
Riêng Cụ Đồ, giữa mịt mùng bóng tối
Nhìn thấu đường đi cho cả một đời.
Cụ chẳng thấy gươm đao, khói lửa
Nhưng thấu điều dân tộc phải đứng lên
Từ nước mắt những người áo vải
Hóa nghĩa quân giữ trọn một lời thiêng.
Ánh sáng ấy đâu cần nơi đôi mắt
Chính từ lòng son chẳng biết cúi đầu
Đạo nghĩa cháy như đèn xưa không tắt
Rọi nhân gian qua bao cuộc bể dâu.
Hôm nay, đứng dưới bóng xanh Đồ Chiểu
Nghe gió Bến Tre đồng khởi rừng dừa
Trước lăng mộ tiền nhân, ta càng hiểu:
Có những người... nhắm mắt để nhìn xa.
6/7/2026
Nguyên Hùng
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
