- Thơ Nguyên Hùng
- Một góc nhìn về Đỗ Chu
Một góc nhìn về Đỗ Chu
Đến với văn Đỗ Chu là bước vào một không gian đầy một thứ ánh sáng riêng biệt - ánh sáng của ký ức. Nó trong trẻo, yên bình và rất dễ thấm vào lòng người như hơi ấm của đất sau cơn mưa. Ông không kể chuyện lớn, mà chỉ âm thầm cất giữ cho đời những mảnh nhỏ của tạo vật: một khoảng trời, một buổi chiều, một tiếng chim, một mùi hương cỏ mật.
Bài ký họa thơ sau đây, được viết với tinh thần đồng điệu ấy, là nỗ lực mạo muội của tôi để một lần trở về, được thả mình trong thế giới văn chương đậm chất thơ chất họa của Đỗ Chu. Xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
ĐỖ CHU
Vòm trời quen thuộc cất một tiếng chim
Đất trung du lời cây biết ngỏ
Gió sông Cầu nghiêng câu Quan họ
Đỗ Chu soi thăm thẳm bóng người
Gặp loài chim trên sóng chơi vơi
Giữa phận đời chênh chao được – mất
Quê một sớm ngào hương cỏ mật
Chén rượu đáy vò gạn hết lo âu
Giếng nước làng trong đáy thẳm từng câu
Văn ông viết giàu chất thơ nét họa
Tản mạn trước đèn xanh từng chiếc lá
Mảnh vườn xưa cây bè bạn lại tươi.
Viết bằng ký ức, vẽ bằng gió trời
Để những bức tranh neo vào tâm trí
Vẻ đẹp trong ông ẩn sau lời giản dị
“Tôi chỉ nói điều mình đã thấy, đã yêu”.
15/11/2025
Nguyên Hùng
 (pdf.io).jpg)

