- Trang chủ
- Kết quả tìm kiếm
Người bảo nhớ ta nhiều lắm
Sao đành lảng tránh những đâu...
Mười lần vượt cạn nén đau
Một trai tám gái lau nhau một thời
Khi voọc Sơn Trà trong nguy cơ tuyệt diệt
Ở nghị trường người ta bàn luật bảo vệ các chủ tịch, bí thư?
Khởi đi từ "Cánh buồm thao thức" (2007) đến nay nhà thơ Nguyên Hùng đã có tập thơ thứ sáu ra mắt bạn đọc với tựa đề "108 đoản khúc thơ" (NXB Hội Nhà văn - 2019).
Em - ngọn gió mỗi sáng mai thức dậy
Anh - cánh buồm say gió hướng trùng khơi...
Mượn câu ca "ta lên đường hạnh phúc"
Năm Mới về xin chúc bạn bè tôi.
Làm nên một tối tròn rằm
Bao đêm bồi đắp nhọc nhằn trăng non.
Không có gió, biển nào cũng cô đơn
Thuyền ngơ ngác trước bến bờ xa lạ
Khi gió nổi biển trào dâng sóng cả
Cánh buồm căng háo hức hướng trời xa...
Một tác phẩm văn chương được xem là một tòa kiến trúc nghệ thuật. Bàn về thi pháp học là tìm cái đẹp, cái độc đáo… trong cấu trúc nghệ thuật văn chương.
Tiền vàng chẳng thể mang đi
Thì khi đang sống sân si hoá thừa.