- Thơ Nguyên Hùng
- Trần Nhuận Minh - Nhà thơ áp tải sự thật
Trần Nhuận Minh - Nhà thơ áp tải sự thật
Trần Nhuận Minh là một gương mặt tiêu biểu của thơ đương đại Việt Nam, quê gốc Hải Dương nhưng gắn bó sâu nặng với Quảng Ninh. Từ vùng than, người thợ, những phận người lam lũ đến những suy tư về lương tri và số phận con người, thơ ông mở ra một hành trình vừa hiện thực, vừa day dứt, vừa nhân ái. Sinh năm 1944, vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1984, ông là tác giả của nhiều tập thơ và văn xuôi đáng chú ý, trong đó có những nhan đề đã định hình rõ chân dung một thi sĩ không né tránh sự thật.
Nói về nghề văn, ông chia sẻ: “Có một nỗi niềm nào đó thực sự ám ảnh anh, buộc anh phải viết ra, để giữ thăng bằng cho chính bản thân mình”.

Minh họa: AI.
TRẦN NHUẬN MINH
Thơ mang âm điệu của vùng đất mỏ
Tiếng cuốc than chạm tới mạch ngầm
Khi nhà thơ hòa cùng hoa cỏ
Những phận người xa lạ bỗng thành thân
Khi cất lên
bốn mươi lăm khúc đàn bầu của kẻ vô danh
Độc huyền ngân vang, thổn thức
Ông thức tỉnh lương tri đang ngủ quên
Bằng tiếng nói ấm lòng thương mà day dứt
Nhà thơ áp tải sự thật qua bao mùa chữ
Để tặng đời những chồng sách và một thói quen:
Trước cuộc đời nhiều phong ba, cám dỗ
Thơ giữ thăng bằng, nhuận sáng tuổi tên!
27/3/2026
Nguyên Hùng

