Nhà văn & Góc nhìn
Cung đàn xưa gọi mời đàn chim Việt
Cho làng tôi ríu rít những ngày mùa
Mặt đất không quên người đã hát
Bài ca chim Chơ-rao lay động mây trời
Mây đầu ô xanh trời Hà Nội
Thấp thoáng sau mây mái nhà đồi.
Phác thảo chân dung các nhà thơ Hoàng Trung Thông và Thanh Tùng.
Bạn bầu thời loạn đâu rồi
Cách chi cứu gã dở hơi Minh Sài?
Ông lão mài gươm sao vội vã
Một mình làm cả cuộc phân ly?
Thử xung kích cùng trang văn vào lửa
Tiếng sóng vỡ bờ bừng tỉnh những giấc mơ
Trong khuôn khổ tập sách NHỮNG GƯƠNG MẶT TÔI YÊU sắp xuất bản, Cánh buồm thao thức xin giới thiệu chân dung hai nhà thơ quê Hà Tĩnh: Huy Cận và Phạm Ngọc Cảnh.
Kẻ bệnh sĩ thì không tin ở hoa hồng
Vũ chỉ là giọt mưa nếu anh không đốt lửa..
Cánh buồm thao thức xin giới thiệu các phác thảo 2 văn nhân xứ Thanh, được rút từ tập bản thảo NHỮNG GƯƠNG MẶT TÔI YÊU. Tác giả rất vui khi nhận được nhận xét và lời khuyên chân thành của quý vị và các bạn.