Thơ bạn thơ
Ải Chi Lăng! Ải Chi Lăng!
lưỡi gươm đẫm máu Liễu Thăng thuở nào
gập ghềnh lũng thấp đồi cao
vũng lầy thành ruộng đã bao nhiêu mùa
Ngày Thơ Việt Nam Xuân Quý Mão tại TP. HCM do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong 2 ngày 14-15 tháng Giêng, đã diễn ra rất thành công và đã nhận được sự đánh giá tích cực từ đông đảo người yêu thơ cũng như từ các cơ quan truyền thông đại chúng trong phạm vi cả nước.
Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số Tân Niên (Thứ Năm 2/2/2023) có tới nhiều trang dành cho Thơ nhân Ngày Thơ Việt Nam Xuân Quý Mão. Cánh buồm thao thức trân trọng giới thiệu chùm thơ của các hội viên Hội thơ Nghệ Tĩnh tại TPHCM từ số đặc biệt này.ày.
Có một Quê hương trong mùi nhang thơm ngát
Khói bay lên chỉ một lối đi về…
Có nỗi buồn chẳng thể gọi tên
Và những niềm đau khó lành nhờ thuốc
Đọc câu thơ cũ ngàn năm tuổi
Thấy sóng dâng cao đến tận trời
Mười hai tháng chênh chao pha lẫn ngọt ngào
Chúng mình được tạo ra từ bức tranh kỷ niệm
lặng yên mà nghe gió trở
có những khi em không còn mơ không còn nhớ
anh gọi ngày bình yên?
Còn đây uy vũ Quang Trung
Áo bào sạm khói giữa rừng quân reo
Mắt em không là biển là hồ
mà hồn ta đắm mê lội bơi không biết chán