- Thơ bạn thơ
- Một Tây Nguyên nhìn từ bên trong - Chùm thơ Đặng Bá Tiến
Một Tây Nguyên nhìn từ bên trong - Chùm thơ Đặng Bá Tiến
Sau mười tập thơ và trường ca đã xuất bản, nhà thơ Đặng Bá Tiến đang chuẩn bị ra mắt tập Lời chiêng, mang đậm nắng gió và hơi thở Tây Nguyên. Trong bài “Ba con mắt nghệ thuật, một tấm lòng Tây Nguyên”, Nguyên Hùng có viết:
“Đọc Lời chiêng, có thể nhận ra trong mỗi bài thơ dường như vẫn có một nhà báo đang lắng nghe những biến động của đời sống và một nghệ sĩ nhiếp ảnh đang tìm góc nhìn, khuôn hình, ánh sáng. Ngược lại, phía sau những trang báo và bức ảnh của Đặng Bá Tiến hẳn vẫn luôn có một hồn thơ âm thầm nhìn ra phần khuất lấp của cảnh vật và con người. Ba tư cách sáng tạo ấy bổ sung cho nhau, khiến thơ ông vừa có chất liệu hiện thực, vừa giàu đường nét, màu sắc, lại thường ẩn chứa một câu hỏi về số phận của đất, rừng và con người”.
Cánh buồm thao thức trân trọng giới thiệu chùm ba bài thơ rút từ bản thảo tập Lời chiêng của ông.

NHỚ THÁNG BA
Tháng ba xưa, mùa ăn năm uống tháng
lễ hội tưng bừng nắng gió cũng say
buôn dưới giục chiêng: mời buôn trên về dự hội
buôn trên dập dồn trống gọi: về đây.
Tháng ba xưa, hoa rợp trời ong lạc đường bay
con chim hót cũng thơm mùi mật
người ra suối gùi nước về ngây ngất
nước suối cũng thơm hoa lớp lớp trôi về
Tháng ba xưa ông trăng cũng say khướt lừ đừ
rượu cần, hương hoa, ông rời không nỡ
không nỡ rời những vòng xoang thiếu nữ
nên ông gửi ánh vàng nằm lại gốc kơ nia
Tháng ba giờ... đại ngàn đã ra đi
những dòng suối đầy hoa chỉ còn trong ký ức
mùi hương bay, voi hít hà ngây ngất
chỉ còn trong trang viết của văn nhân
Tiếng chiêng bây giờ không gọi được thần linh¹
trên sân khấu hồn chiêng ngơ ngác
trai gái nhảy xoang dưới ánh đèn ngũ sắc
câu ay-ray² ai còn biết để trao lời?
Già làng đêm nay ngồi dưới sao trời
nhớ tháng ba xưa cúi đầu im lặng
rồi bất chợt ông hú lên giữa đêm thanh vắng
tiếng hú làm rơi mấy giọt sương buồn...
Buôn Ma Thuột, đêm 21/2/2025
Chú thích:
1. Ngày xưa, đồng bào Ê Đê đánh chiêng để giao tiếp với thần linh.
2. Ay-ray: một làn điệu dân ca của đồng bào Ê Đê.
EA SÚP
Ea Súp¹ rừng
trong ký ức tôi
cây hội hè cây
cây cưới nhau lớp lớp
chim lượn như mây
chim chuyền cành líu lo hợp xướng
công bảy sắc lên đồng múa với hươu sao
Ea Súp làng buôn
sóng chiêng cuộn trào
voi thậm thịch thay người giã gạo
a-ma² thả vào chiều tiếng sáo
lũ sóc nâu quấn quýt quanh người
những mái tranh thơm khói cá nướng trui
cô gái Ê Đê gọi trăng lời ay-ray³ ngọt lịm
chàng trai Gia Rai chờ bên gốc kơ nia bịn rịn
mùi tóc em thơm lẫn với hương rừng.
Ea Súp suối trong ôm bóng tháp Chăm⁴
thần Si-va gửi hồn trú ngụ
vũ nữ biết kể khan⁵ bên bếp lửa
cây quanh nhà, voi trước cửa cũng mê khan
Ea Súp bây giờ
bát ngát lúa vàng
đã trĩu mùa xoài
đã dọc ngang phố xá
nhưng đừng nói chuyện rừng mà a-ma buồn bã
đừng nói chuyện voi a-mí² phải thở dài
giờ Ea Súp không rừng
Ea Súp chẳng còn voi
Ea Súp, hoàng hôn câu hát xưa rơi
không ai nhặt đặt lên môi như ngày trước
không ai ngồi kể khan tàn củi bếp
tháp Chăm⁴ buồn, vũ nữ chẳng còn ai!
Ea Súp chiều nay gió nóng thổi ù tai
bụi đỏ tháng hai phủ lên mầm xuân biếc
bạn khoe lúa khoe nhà những đổi thay trời đất
tôi nhớ rừng nhớ bước chân voi
cùng cụng ly mà kẻ vui cười
người rưng lệ rượu như mật đắng!
Ea Súp, 2017-2022
Chú thích:
1. Ea Súp: địa danh ở Đắk Lắk.
2. A-ma, a-mí: cha, mẹ theo cách gọi của người Ê Đê.
3. Ay-ray: một làn điệu dân ca của người Ê Đê.
4. Tháp Chăm: tháp Yang Prông ở Ea Súp.
5. Khan: sử thi; kể khan là hình thức diễn xướng sử thi của người Ê Đê.
TIẾNG KHÓC KƠ NIA
Vẫn còn đó cây kơ nia bên tỉnh lộ
người xe tấp nập lại qua
trưa nắng cho người cậy tán sum suê
vui cùng lũ chim trên đầu hòa nhạc
Cây kơ nia – một niềm xanh biếc
suốt mùa khô nắng bỏng da
suốt mùa mưa bão giông quăng quật
xanh như là mặc định tự ngàn xưa!
+
Đêm nay trăng vàng và gió nhẹ
nằm ngửa nhìn cây ta nghe lá thì thào:
– Nhớ quắt ruột cánh rừng và đàn nai thuở ấy,
mùa quả rụng vàng nai xúm gặm đùa nhau
Nghe như cây hỏi: “Bạn tôi đâu,
những cẩm lai, giáng hương, cà te ngày ấy?
Sau búa rìu, sau những ngày lửa cháy,
ai bị xẻ thịt rồi, ai đã hóa tàn tro?”
Và tôi nghe thút thít dưới trăng khuya
tiếng khóc của kơ nia cô độc
lá đầm đìa giọt giọt
nước mắt cây rơi đẫm mặt người!
Buôn Ma Thuột, 13/3/2026
THƠ KÝ HỌA: ĐẶNG BÁ TIẾN – Nguyên Hùng
.jpg)