- Thơ bạn thơ
- Nguyễn Mộng Sinh – Tiếng lòng một trí thức thi sĩ
Nguyễn Mộng Sinh – Tiếng lòng một trí thức thi sĩ
PGS-TS, nhà thơ Nguyễn Mộng Sinh, nguyên Viện phó Viện Hạt nhân Đà Lạt, không chỉ được biết đến như một nhà khoa học uy tín mà còn là một tâm hồn thi sĩ. Trong thơ ông, sự nghiêm cẩn của khoa học hòa quyện cùng niềm thiết tha của thi ca, tạo nên những vần thơ vừa trực diện, mộc mạc, vừa thấm đẫm nhân sinh.
Lão nhà thơ vừa gửi tôi chùm thơ... trên ảnh với những dòng thơ viết tay (như ảnh cuối) và tôi tạm chọn ra 4 bài để chuyển qua dạng tex. Chùm thơ này là tiếng lòng tiêu biểu: chan chứa tình cảm gia đình (Kỳ vọng), tự hào lịch sử dân tộc (Dấu ấn vàng), trăn trở về nhân tính (Tình người), và chiêm nghiệm về tuổi già, trách nhiệm sống (Nguồn sống). Đó cũng là những thông điệp giản dị mà sâu xa, gửi gắm niềm tin yêu vào con người và đất nước. Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận.
NGUYỄN MỘNG SINH
KỲ VỌNG
Có thêm một đứa cháu
Giàu sang thêm gia tài
Thêm nguồn năng lượng sống
Vững bước đến tương lai!
Tuổi già được tuổi trẻ
Hỗ trợ về tinh thần
Đạt dào niềm hạnh phúc
Như thủy triều trào dâng!
Theo chiều hướng ngược lại
Tuổi trẻ được tuổi già
Bổ sung vốn tri thức
Từ đại dương bao la!
Còn gì hơn thế nữa
Tri âm, đồng nghiệp ơi
Luật Nhân quả hiện hữu
Tồn tại với Đất Trời!
Riêng tôi, bạn thấy đấy
Lên chức “cố” lâu rồi
Vẫn chưa thôi ham muốn
Có thêm vài cháu nuôi!
Đà Lạt, 19/9/2025
DẤU ẤN VÀNG
Âm vang mãi một thời khắc lịch sử
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn giữa Ba Đình
Và tiếng thét vang toàn cõi Đất Việt
Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!
Tám mươi năm dựng xây nền Độc lập
Giang sơn thống nhất, đất nước hùng cường
Máu và mồ hôi hàng triệu người đổ xuống
Thắm đẫm từng mét đất của Quê hương!
Thế hệ ngày nay không quên quá khứ
Luôn tự hào với Đất nước của mình
Đang vững tiến vào Kỷ nguyên mới
“Dân giàu, Nước mạnh, Tổ quốc quang vinh”!
Hồn thiêng Ông Cha đồng hành với họ
Bên Cờ vàng sao có Đảng dẫn đường
Cùng quyết tâm không gì lay chuyển được
Là Biểu tượng hào hùng của Việt Nam “yêu thương”!
Đà Lạt, Tháng 9/2025
TÌNH NGƯỜI
Ngắm trong toàn cõi Địa đàng
Tình người vẫn bị nhân gian coi thường
Vậy nên bao chuyện tai ương
Vẫn tìm được lối, được đường mà đi
Oai gì cái thuở cung đình
Ý quyền, cậy thế coi khinh dân lành
Mạnh gì mà gây chiến tranh
Bom rơi, đạn nổ tan tành nước non
Chẳng lẽ đã mất trí khôn
Tình người, chẳng lẽ không còn nữa sao?
Làm người: là phải ước ao
Làm người: là phải nêu cao tình người!
Gieo trên muôn sự ở đời
Gặt niềm hạnh phúc Đất Trời ban cho!
Đà Lạt, 20/9/2025
NGUỒN SỐNG
Càng già, càng dẻo, càng dai
Tuổi cao trí tuệ chưa phải là mừng
Đừng để phí phạm vô cùng
Bao kinh nghiệm sống để chung xuống mồ!
Trí thức xã hội trao cho
Phải trang trải hết chỗ lo bảo toàn
Đã qua trăm nỗi gian nan
Bao nhiêu bài học đa mang trong đời
Trút bầu tâm sự cho người
Thiết thâm nhiệm vụ bạn đi phải làm
Chuyện đất nước, chuyện nhân gian
Người giàu tâm huyết sẵn sàng sẻ chia!
Ngẫm trong cuộc sống bộn bề
Hạnh phúc là có bạn bè tương thân
Tương tri, tương ngộ, tương thần
Được trao năng lượng mỗi lần gặp nhau!
Đà Lạt, 18/9/2025