- Thơ bạn thơ
- Gió biết chơi, hoa biết hát – Chùm thơ Bùi Thu Hằng
Gió biết chơi, hoa biết hát – Chùm thơ Bùi Thu Hằng
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
Trong tập “Thiên Nhẫn – đàn muôn điệu”, chùm thơ của Bùi Thu Hằng mang đến một không gian trong trẻo, nơi gió, mây, mặt trời, cây cỏ và tuổi thơ cùng chơi, cùng hát. Với giọng thơ nhẹ nhàng, giàu nhân hoá và nhịp điệu đồng dao hiện đại, các bài thơ không chỉ hướng tới thiếu nhi mà còn gợi lại ở người lớn một miền hồn nhiên đã xa. Đây là những câu thơ chọn cách gieo niềm vui, sự tử tế và tình yêu thiên nhiên – như một bè âm dịu trong bản hòa tấu nhiều giọng của “Thiên Nhẫn – đàn muôn điệu”.
BÙI THU HẰNG

Nhà thơ Bùi Thu Hằng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Hiện sống và sáng tác tại Hải Phòng.
Tác phẩm đã xuất bản
- Lặng lẽ cánh buồm (thơ), NXB Văn học, 2010.
- Sinh nhật gió (thơ thiếu nhi), NXB Hội Nhà văn, 2021.
- Hoa tặng mình (thơ), NXB Văn học, 2021.
Giải thưởng văn học – nghệ thuật
- Giải Ba truyện ngắn Đường về quê, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng.
- Giải Nhì lời ca khúc Say đắm Cát Bà, Báo Hải Phòng.
- Giải Nhất ca khúc Âm vang miền sóng, Quận Đồ Sơn.
- Giải Khuyến khích bài thơ Ngẫu cảm với cát, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Giải Xuất sắc bài thơ Chị tôi, Miền Quê Trạng.
- Giải Ba ký sự Sáng mãi một miền quê, Quận Đồ Sơn.
- Giải Xuất sắc kịch bản Đón nguồn sáng mới, Quận Đồ Sơn.
- Giải Nhì kịch bản Chuyến đò chiều, Hội Nông dân Hải Phòng.
Về Nghệ An nhớ Bác
Em về thăm quê Bác
Ngô nếp đứng khoanh tay
Đồng lúa hát mê say
Đón chào bao bạn nhỏ
Yêu nhất là chị gió
Hí hửng thả làn hương
Hai má em cũng thơm
Bên những chùm hoa thắm
Ô lá sen che nắng
Dỗ làn nước đơm hoa
Búp sen làm chiếc loa
Bắc lên trời khúc nhạc
Gió nhà sàn ngan ngát
Cuốn Nhật ký mở trang
Về Nghệ An nhớ Bác
Chúng em càng chăm ngoan
Vịt con đi lạc
Vịt con bơi mỗi mình
Toàn nhắm phía bên trái
Qua ngã ba con sông
Quên khuấy đường trở lại
Ngụp dòng nước mê mải
Chơi cùng đàn cá cờ
Trời tồi rồi bụng đói
Mới quáng quàng tìm bờ
Sóng chơi trò đuổi bắt
Sao trời nháy mắt trêu
Vịt con khóc khản giọng
Suốt đời lạc lạc kêu

Đồng dao cầu trượt
Bập ba bập bênh
Gối đầu lên gió
Gió thành trẻ nhỏ
Reo vui bồng bềnh
Vòng tay giang rộng
Cầu nằm bé trôi
Gió thích hít còi
Mây cười nắc nẻ
Cao không sợ té
Thấp chẳng hãi đau
Nhím mắt ngậm kẹo
Thế là quên mau
Tuổi thơ nhào lộn
Dỗ nắng cùng chơi
Giấc mơ cầu trượt
Bé lên được trời…
Thi về đích
Mặt trời thức dậy
Choàng váy kim cương
Quýnh quáng lên đường
Đua cùng xe buýt
Váy dài, chân thấp
Mặt trời vấp mây
Đỏ bừng xấu hổ
Rồi nhăn nhở cười
Nhanh nhẩu láu táu
Cơn giông chắn đầu
Xe buýt vượt mau
Còi ngân thích… thích
Xe buýt thắng cuộc
Hành khách vẫy khen
Mặt trời ngại quá
Giấu mình vào đêm.
Em về vườn gió
Vườn gió đón em
Đứng cong eo nắng
Rặng cây thả dáng
Tay lá vẫy chào
Bạn mít khoe cao
Biết làm bóng mát
Bạn mai tất bật
Thả hương lối về
Chú chim say mê
Hát cùng hoa lá
Cơn mưa đầu hạ
Dỗ trái trăng tròn
Vườn gió thảo thơm
Mang hương chia khắp
Quê em dìu dặt
Bốn mùa hương say
