- Thơ bạn thơ
- Cưới nỗi buồn trong vườn hoa Thiên Nhẫn – Chùm thơ Như Bình
Cưới nỗi buồn trong vườn hoa Thiên Nhẫn – Chùm thơ Như Bình
Cánh buồm thao thức tiếp tục giới thiệu tác phẩm của các tác giả tham gia trong ấn phẩm Thiên Nhẫn – Đàn muôn điệu, và lần này là chùm thơ của nhà văn, nhà thơ kiêm họa sĩ Như Bình. Ba bài thơ dưới đây mở ra một thế giới nữ tính, hồn nhiên mà sâu lắng: nơi “bà ngan già” Mai Hoa luôn hồn nhiên nhưng hay xấu hổ giữa vườn hoa, nơi Thiên Nhẫn trở thành không gian tri âm của gió, mây, tiền nhân và con người, và nơi nỗi buồn được gọi tên như một lễ cưới lặng thầm. Thơ Như Bình không ồn ào, nhưng đủ sức lay động bằng sự tinh tế, nhân hậu và một giọng điệu rất riêng.
NHƯ BÌNH

Nhà văn Như Bình (Tên khai sinh: Lê Thị Thanh Bình), sinh năm 1972, quê Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1993, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh về làm biên tập viên Đài PTTH Hà Tĩnh, học thêm Đại học Báo chí rồi viết báo, viết văn, viết kịch bản truyền thanh, truyền hình; năm 2002 chuyển sang làm biên tập viên của Báo Công an Nhân dân.
Các tác phẩm đã xuất bản: Giông biển (truyện ngắn Nxb Công an Nhân dân 1999); Đêm vô thường (truyện ngắn Nxb Hội Nhà văn 2002); Dòng sông một bờ (truyện thiếu nhi 2001); Tử tù và những nỗi đau số phận (10 tập bút ký phóng sự 2005); Người mang lại ái tình (tập ký, 2011 - Nxb Văn hóa thông tin); Những ẩn khuất của số phận (ký chân dung 2012-Nxb Văn hóa Thông tin); Những câu chuyện khó tin nhưng có thật (truyện kể 6 tập 2012, Nxb Văn học); Bùa yêu (tập truyện ngắn, 2015 - Nxb Văn học); Sự im lặng biếc xanh (tập thơ 2024-Nxb Hội Nhà văn); Thương những xa xôi. (tập tản văn 2024-Nxb Hội Nhà văn)
Các giải thưởng văn học:
Giải B giải thưởng văn học Nguyễn Du trong 5 năm (1995-2000); Giải C tạp chí Văn nghệ Quân Đội năm 1995; Giải Tác giả Trẻ cho tập truyện ngắn Giông biển của Ủy ban Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Tặng thưởng truyện ngắn hay của báo Văn nghệ (Hội nhà vănViệt Nam) năm 1996’ Tặng thưởng truyện ngắn hay trên VietNamNet với truyện ngắn "Cửa sổ"; Giải A truyện ngắn viết về đề tài Dân số năm 2000.

Ngan già xấu hổ
Yêu mến tặng "Ngan Già" Hoa Mai
Bồ câu ghé cửa hỏi.
Bạn văn đâu hết rồi.
Hoa mai trang vắng thế
Chỉ còn hoa nắng thôi
Sẽ nâu cười rúc rích
Trộm ngó bà ngan già
Sáng nay buồn tựa cửa
Hai mắt như sương sa
Hướng dương nhoẻn miệng cười
Nở bao mặt trời bé
Ong bướm vô tình nhé
Nhởn nhơ trẩy hội vui
Bà ngan già tựa cửa
Quên khóm hồng đưa hương
Sáng nay trổ bao nụ
Thắp đèn trong vườn ươm
Bà ngan già như khóc
Quên mẫu đơn đang cười
Cẩm tú cầu rực rỡ
Hé môi thơm đất trời
Chim xanh ghé cửa gọi
Hót líu lo vang nhà
Bà ngan già xấu hổ
Chạy ù ra vườn hoa
24/4/2024
Về Thiên Nhẫn
Thiên Nhẫn gói vào trong gió
Gửi em hoa Mua dịu dàng
Hồ Thành gửi em tiếng sóng
Ướt phập phồng tóc đa mang
Mây qua Nam Kim dừng lại
Che mát cho nàng Hoa Mai
Em vừa hát câu thương nhớ
Đã cùng mưa theo dặm dài
Bồ Câu về - Niềm vui hót
Mộ Tiền nhân - Tiếng cười trầm
Chúng ta - những nốt nhạc lẻ
Về đây chụm thành hợp âm
Tháng tư sông Lam rút nước
Hồn em biếc xanh dâng đầy
Em nhờ Loa Kèn ở lại
Thổi khúc tri âm thành mây .

Hồ Thành gửi em tiếng sóng/ Ướt phập phồng tóc đa mang
Cưới nỗi buồn
Kính tặng chị Hoa Mai
người cưới niềm vui
em cưới nỗi buồn
hạ im vắng
sen tàn trong đầm lặng
hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời
người cưới nắng
em cưới mưa
trăm giọt rơi - giọt nào nhầm chỗ
cây mùa thu quả chín vội vàng
người cưới nụ cười
em cưới nước mắt em
chim thiên di mỏi cánh
nhưng em trả lại anh trái tim
trái tim đập như điên và yêu em không ngừng
có vạt mây về thắt khăn voan
mặt đất dậy thì sinh nở.
19/10/2024

