Thơ bạn thơ
Buồm căng gió “Cánh Buồm Thao Thức”
Web văn chương cầu nối tuyệt vời...
Một phút con én Thơ Nguyên tiêu Việt Nam lìa cành
Con siêu vi trắc ẩn
Bồi hồi lật giở ngày xưa
Đêm rằm năm cũ như vừa hôm qua...
Rồi thời gian, trôi son, lợt phấn
Em sẽ về, chấp chới, ngày xưa
Biết yêu sớm mà dậy thì quá muộn
Tự bồi thường khi đủ hiểu cách hôn
Người làm thơ trên đất xứ Nghệ, không kể xiết... những người làm thơ có giọng lạ, như thể hương trầm giữa núi, lại cũng như vị mặn của biển neo trên những nhấp nhô sóng vỗ thì chỉ có thể là số ít. Và Nguyễn Duy Năng là một tác giả thơ trong số ít ỏi ấy...
Anh là ai?
Hậu duệ của Thái sư Nguyễn Xí...
Chưa bao giờ người sợ người đến vậy
Tay chưa trao liền vội vã khử trùng
Chùm thơ của nhà báo Phan Tùng Sơn, Đại tá, Phó trưởng ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh.
Năm nhuận tháng tư, mưa ngâu về muộn
Lá vàng bay tơi tả cuối chân trời