TIN TỨC
icon bar

Chùm thơ Phan Trung Thành và Huệ Triệu

Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 2021-08-24 05:18:53
mail facebook google pos stwis
3736 lượt xem

Thơ hưởng ứng Cuộc thi "Nhân nghĩa đất phương Nam"
 

HUỆ TRIỆU
 


 

Thành phố của tôi
 

1.

Thành phố của tôi những ngày yên ắng quá

Lá rơi hồi hộp giật mình

Dây giăng mắc âu lo thắc thỏm

Quán xá đâu rồi những gương mặt người tươi? 

Chỉ đông thêm cay cực những phận đời

Chỉ dày thêm những ngày không no ấm

Những hồi còi cứu thương vang động

 

Vi rút vô hình

Vi rút Corona

Cứ ngỡ ở đâu kia xa lắm

Giờ hiện hữu nỗi đau này rất thật

Bé con ơi, vòng tay chưa kịp ấm

Mẹ già ơi, chưa kịp tô cháo nóng

Nén nhang mỏng đưa phận người thật mỏng

 

2.

Không phải lúc những xa xôi hoa mỹ

Thành phố của tôi, những san sẻ rất gần

Hạt gạo thơm lành, bó rau xanh mát

Lại rưng rưng... thương lắm, nụ cười trong

Lại rưng rưng… giữa phố xá vắng người

Những thiên thần áo xanh, áo trắng

Mệt lả, căng mình trong cơn bão không ngơi

 

Biết nói gì trước - sau, nước mắt - nụ cười

Chỉ nghĩa nhân lấp lánh ánh mắt người

Chỉ nghĩa nhân làm gần lại chân trời

Lại ríu rít chim về trong nắng mới

Lại rộn rã bước chân người sớm tối

Đất cưu mang, cả gian khó ươm mầm…

 

Sáng 3/8/2021.

 

PHAN TRUNG THÀNH


 

Những đêm này ở Măng Đen

 

Mưa bên ngoài gió giật từng cơn

gió xốc trên mái tôn hàng quán chợ

trùm mền nghe mưa trùm quá đầu ngộp thở

điện thoại sạc đủ xài xuyên đêm

 

Những đêm này bất tận Măng Đen

Bất tận một nỗi buồn se thắt

cả đất nước oằn mình trong dịch

Sài Gòn vắng chưa bao giờ vắng hơn

 

Vẫn ôm trong lòng những đứa con

những người mẹ người bà khó thở

những hình hài co quắp trong các khu mới mở

vì thiếu vì đau vì muôn phần cay đắng

 

Những đêm này làm sao không mặn đắng

những xác thân những số phận mỏng manh

bàn tay lương y sưng phồng bỏng rát

đôi chân mỏi dựa chút sức tàn

 

Những đêm này làm sao ngủ hỡi Măng Đen

núi âm u gió rung ngàn cây lá

con chim trong đêm hoảng hốt kêu lạc tổ

lạc đàn trong mưa gió hú gào.

 

Ai đắp tấm chăn cho Sài Gòn đêm nay

viên hạ sốt có đến người cần kíp

tô cháo ấm cho cụ già chống rét

mẹ cách li em nhỏ cách li

 

Sài Gòn chỉ ốm thôi rồi Sài Gòn sẽ khỏe

hàng quán lanh canh li tách chỗ ta ngồi

những đêm nay dù đau thương mất ngủ

nghe núi rừng thầm gọi Sài Gòn ơi!

 

23-7-2021.

______

Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click và hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang. 

Bình luận

Để lại comment

Bài viết liên quan

Xem thêm
Một miền thương nhớ - Trang thơ người Nghệ xa quê trên báo Nghệ An Cuối Tuần
Chùm thơ Vương Trọng, Nguyễn Thế Kỷ, Nguyễn Đình Tâm, Nguyên Hùng, Phạm Quốc Ca, Lâm Quang Mỹ và Uông Thái Biểu, do nhà thơ Bùi Sỹ Hoa chọn và giới thiệu
Xem thêm
Cảm thức quân hành của Đinh Thường – Bản hùng ca người lính
Cảm thức quân hành là tác phẩm thơ thứ 5 của Đinh Thường
Xem thêm
Trang thơ bạn bè trên Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số Xuân Ất Tỵ
Chùm thơ Nguyễn Nho Khiêm, Lương Cẩm Quyên, Trần Kim Dung, Nguyên Hùng
Xem thêm
Bão và em – Chùm thơ Trần Nhương
Chùm thơ đăng báo Văn nghệ số 38 ngày 21/9/24
Xem thêm
Nhà thơ Trần Kim Dung và chùm thơ về các loài hoa
Chùm thơ 6 bài kèm lời bình của ChatGPT
Xem thêm
Những cánh rừng hoài niệm | Chùm thơ về 27-7
Chùm thơ Nguyễn Xuân Dũng, Hồ Thế Thắng, Nguyễn Hồng Báu, Trịnh Đình Bích
Xem thêm
Điểm tựa thanh cao của đất nước | Chùm thơ nhiều tác giả
Chùm thơ của Phạm Vân Anh, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Hưng Hải, Nguyên Hùng
Xem thêm
Lợi danh thành khói hư không...
Nguồn: Tuần báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam
Xem thêm
ADN của biển - Chùm thơ Nguyễn Văn Mạnh
Chùm thơ: ADN của biển; Về quê; Chiều nghĩa địa làng
Xem thêm
Chiều ải Bắc tìm em | Chùm thơ Nguyễn Văn Mạnh
Bây giờ em hóa thân trong chập chùng đỉnh đá/Hay em kia vầng may trắng Mường Khương/ Linh hồn đan lũy thép trường thành
Xem thêm