- Thơ bạn thơ
- Đi về phía tình yêu: Chùm 5 bài thơ tình của Lê Cảnh Nhạc
Đi về phía tình yêu: Chùm 5 bài thơ tình của Lê Cảnh Nhạc
Trong tập thơ "ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI", Lê Cảnh Nhạc không chỉ dẫn người đọc qua những miền ký ức, quê hương, mà còn mở ra một không gian trữ tình đầy say đắm dành cho tình yêu. Chùm 5 bài thơ tình dưới đây là những cung bậc cảm xúc chân thật nhất của trái tim: từ khát khao chiếm lĩnh, sự hòa quyện đắm say, nỗi nhớ mong da diết, đến những nuối tiếc khôn nguôi.
Với ngôn từ giàu hình ảnh và nhạc tính, Lê Cảnh Nhạc đã vẽ nên bức tranh tình yêu đa sắc màu, khi mãnh liệt, khi dịu dàng, nhưng luôn chạm đến những rung động sâu thẳm nhất của lòng người. Mỗi bài thơ là một mảnh ghép đẹp, kết nối thành hành trình yêu thương đầy thi vị.
Mời bạn yêu thơ hãy cùng đắm mình trong thế giới tình yêu của Lê Cảnh Nhạc, nơi mỗi câu thơ không chỉ là lời tỏ bày mà còn là tiếng lòng vang vọng, gọi mời những trái tim đồng điệu.
Anh trút lòng tham với em thôi
Anh trút lòng tham với em thôi
Dẫu cho hờ hững với bao người
Em buộc hồn anh về phương ấy
Xin đừng trách nhé dịu dàng ơi
Tham nụ hôn nồng, tham thương nhớ
Tham bao duyên nợ trói tương tư
Tham cả giấc đêm em thao thức
Tham chiều hò hẹn nắng lơ ngơ
Tham giọt trưa tròn không đổ bóng
Để chấm đời em đọng vòng tay
Tham gần thêm nữa, gần thêm nữa
Để nhịp tim em ngực anh đầy
Tham hơi thở dồn vắt kiệt núi
Tham trời xối xả nước tràn sông
Mỗi khi em nhắc "anh tham lắm"
Mơ hồ ngây dại gió thinh không...
Mắt câu bối rối như thầm trách
"Sao chẳng biết em đã trải lòng"
(15/7/2014)
Hai nửa
Này đây bờ vai tựa ngủ đi em
Mỏi mệt ưu phiền tan trong hơi ấm
Tóc xoả ngực anh mây chiều sưởi nắng
Nũng nịu buông lơi hương lửa nồng nàn
Môi mềm môi giọt mật thơm lan
Vị ngọt mơ hồ gieo mầm hoang dã
Con tim yếu mềm trốn tìm men lửa
Đan vòng tay ân ái nồng nàn
Biển ngực anh khỏa sóng dòng em
Con thuyền nhỏ cuộn sông tình mê dại
Chao đảo thác gềnh dâng tràn bờ bãi
Dòng phù sa mướt mát cả đôi bờ
Trời đất hư không, son phấn nhạt nhoà
Tan biến hết những dỗi hờn ngăn cách
Ríu rít bàn chân như bầy chim chích
Rúc rích tìm hơi ấm nấp trong nhau
Khỏa lấp cô đơn xoa dịu thương đau
Hai dòng sông tan hoà biển cả
Mặc kệ ai người kiếm tìm vay trả
Hạnh phúc đong đầy hai nửa thuộc về nhau
Đợi
Anh vẫn đợi em đến
Như ngày đợi nắng lên
Nỗi nhớ chẳng thành tên
Cứ chờn vờn tâm tưởng
Anh vẫn đợi em đến
Ủ chín nồng nàn hương
Biết bao là dịu ngọt
Cứ mơ hồ vấn vương
Anh vẫn đợi em đến
Hương lửa nhen bao ngày
Cho dù em quên lối
Vòng tay thơm dâng đầy
(06/7/2016)
Nỗi nhớ
Có nỗi nhớ ngọt ngào
Bên em và mãi mãi
Vòng tay choàng êm ái
Ôm tận cùng thế gian
Em tựa vào ngực anh
Như tựa vào vách núi
Suối yêu thương tuôn chảy
Sóng tình thầm ùa dâng
Có vườn hoa oải hương
Toả nồng nàn mái tóc
Có làn mây trắng muốt
Nuột nà bờ vai em
Nũng nịu và dịu êm
Ánh mắt cười ngoái lại
Rượu nồng làn môi ấy
Chuốc men say suốt đời
(20/10/2020)
Chưa một lần… trăng
Nhớ vòng tay chưa một lần ôm
Nhớ nụ hôn chưa một lần trao gửi
Làn da mịn màng chưa một lần ve vuốt
Những đường cong xa xăm
Anh thành kẻ si tình đến muộn
Bóng trăng em đã lai láng biển trời
Vẫn không nguôi những nỗi nhớ xa vời
Bao ảo ảnh cứ chập chờn ẩn hiện
Em nồng nàn đón chờ mãn nguyện
Đắm chìm trong cám dỗ men say
Em ngọt ngào cảm nhận vòng tay
Và tan biến trong mơ hồ ảo giác
Dẫu chưa một lần... mơ màng nuối tiếc
Phương trời nào em nghĩ tới anh không?
Ảnh: Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cùng vc nhạc sĩ Đức Trịnh trong chuyến đi TPHCM với vai trò người viết Kịch bản và lời bình cho chương trình nghệ thuật mở đầu Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và tác giả của ca khúc "Đất nước vươn mình" tham gia chương trình này.