Thơ Nguyên Hùng
Thử xung kích cùng trang văn vào lửa
Tiếng sóng vỡ bờ bừng tỉnh những giấc mơ
Trước ngõ vài hàng cây bạch trúc
Sau vườn mấy vạt cỏ nhung xanh
Trong khuôn khổ tập sách NHỮNG GƯƠNG MẶT TÔI YÊU sắp xuất bản, Cánh buồm thao thức xin giới thiệu chân dung hai nhà thơ quê Hà Tĩnh: Huy Cận và Phạm Ngọc Cảnh.
Kẻ bệnh sĩ thì không tin ở hoa hồng
Vũ chỉ là giọt mưa nếu anh không đốt lửa..
Cánh buồm thao thức xin giới thiệu các phác thảo 2 văn nhân xứ Thanh, được rút từ tập bản thảo NHỮNG GƯƠNG MẶT TÔI YÊU. Tác giả rất vui khi nhận được nhận xét và lời khuyên chân thành của quý vị và các bạn.
Từ ngày trở lại làm dân
Thơ nơi cõi lặng trở trăn phận người
Viết gì, yêu ghét tùy thôi
Cho anh làm mới cuộc đời mình nghe!
Lời ai điếu cho một thời vừa tắt
Khóc thương người, nhòe mắt đến ngày sau.
Hận Nam Quan, biết bao giờ phai nhạt
Trỏ sang Tàu, vẽ máu trên đường gươm!
Người là phù thuỷ, nghệ nhân
Cao tay giăng mắc những vần bùa mê...
Tháng Hai vừa khỏi cổng làng
Nắng ùa đầy ngõ, rộn ràng Tháng Ba