- Thơ bạn thơ
- Trần Mai Hường với những cuộc trở về như thế
Trần Mai Hường với những cuộc trở về như thế
TRẦN MAI HƯỜNG
Có những cuộc trở về như thế
Chạy dịch như chạy giặc
Ôi. Dân tôi
Ai có xe dùng xe
Ai tay trơn dùng đôi chân vạn dặm
Đôi chân mẹ cha sinh từ bùn lầy gốc rạ
Nhằm nơi chôn nhau cắt rốn tìm về
Giành giật sự sống từ thần chết vô tri
Bởi quê người - ai cam lòng gửi xác
Phòng trọ sáu mét vuông tám mét vuông hay mười hai mét
Thì đói cũng như nhau - khiếp sợ cũng như nhau
Sài Gòn đang đau
Sài Gòn đang trở nặng
Covid 19 oanh tạc khắp hang cùng ngõ hẻm
Mạng người sợi tóc ngàn cân
Tôi vừa đọc lại Khái Hưng - Nhất Linh
Mắt lại nhoà với "Anh phải sống"
Phận người nhỏ nhoi, thuyền nan lật sấp
Anh phải sống nuôi con, tay chị đã buông đời...
Vì chúng ta phải sống
Cố gối sóng mà bơi
Chặng đường hồi hương cơ cực của dân tôi
Bao nước mắt, mồ hôi và máu tươi đã đổ
Bao đùm bọc thảo thơm tình người dọc ngang đại lộ
Bàn tay ấm lạnh tìm nhau
Lịch sử sẽ ghi và dân tôi mãi truyền đến muôn sau
Có những cuộc trở về như thế.
Ảnh: TienphongOnline.
Những linh hồn đang bay
Dâng lên những linh hồn lang thang ngàn bông hồng trắng
Không gian đặc quánh trầm vây
Người là ai trong dằng dặc những linh cữu đang chờ đến lượt?
Tại các lò thiêu
Những ngày này...
Trong lặng thinh đất trời
Sự thê lương được đếm bằng con số
Phận người mỏng manh như gió
Vừa bay đã chạm cao xanh
Không một nén nhang, không một người thân
Những linh hồn còn ấp iu với xác
Trật tự xếp hàng, kiên nhẫn chờ đến lượt
Các cột khói trắng trời thay những dải khăn tang
Cầu Nại Hà đông đến nhường kia
Hãy bao dung, đừng bỏ ai, thương lắm...
Họ đã cô độc đến tận cùng cô độc
Chỉ mong được lên trời thênh thang giữa mây trong
Xin cho chúng tôi những người còn sống được cúi đầu bái vọng
Chúa trên cao có thấu lòng người
Bồ Tát linh thiêng xin một lần nhìn xuống
Cứu những phận đời, cứu kiếp nạn dân tôi.
SG 6/8/2021.
Bình luận