- Thơ bạn thơ
- Lạc vào bản đồ Việt Nam qua những dấu chân thơ Trần Kim Dung
Lạc vào bản đồ Việt Nam qua những dấu chân thơ Trần Kim Dung
Tập “Những dấu chân thơ” của nhà thơ Trần Kim Dung được ra mắt vào tháng 10 năm 2023 và đã nhận được phản hồi tích cực của độc giả và các bạn văn. Nhiều bài viết về tác phẩm này đã được công bố, chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến, vì tác giả đã làm rất xuất sắc vai trò một nhà thơ kiêm hướng dẫn du lịch khi đưa người đọc qua những miền đất, những cung bậc cảm xúc và những góc nhìn sâu lắng về cuộc sống.
"Những dấu chân thơ" là tập thơ đa sắc màu, nơi thiên nhiên, lịch sử và tâm hồn con người hòa quyện vào nhau. Từ những cảnh sắc hùng vĩ của Yên Tử, Bản Giốc đến những góc khuất của cuộc đời trong "Chiếc lá trôi sông", mỗi bài thơ là một dấu chân in hằn trên hành trình thi ca. Nhà thơ Trần Kim Dung đã khéo léo biến những điều bình dị thành những vần thơ đẹp, sâu lắng, khiến người đọc không khỏi xúc động và suy ngẫm.
Không dừng lại ở đó, tập thơ còn đưa ta qua những chặng đường đặc biệt của Tổ quốc - từ miền sông nước phương Nam trong "Đường về Đất Mũi" với rừng đước ngàn năm ôm trọn mũi đất thiêng, đến Điện Biên nơi ký ức lịch sử hòa quyện cùng hoa ban trắng hiện tại. Những "dấu chân" ấy không chỉ in hằn trên các nẻo đất mà còn khắc sâu vào tâm khảm người đọc bằng sức lay động kỳ lạ của ngôn từ. Hãy cùng lắng nghe tiếng lòng ấy qua chùm 7 bài thơ được chọn từ tác phẩm này.
Nhân sinh nhật nhà thơ tác giả “Những dấu chân thơ”, Cánh buồm thao thức trân trọng giới thiệu chùm thơ rút từ tập thơ này của chị.
Thành Cổ Loa
Về Cổ Loa
gặp Giếng Ngọc ngàn năm xanh ngắt
Bóng Mỵ Châu như thấp thoáng chiều chiều
Rồng cuộn sóng trước đền thờ Thục Phán
Áng mây trời soi đáy nước trong veo
Đây tường thành như xoáy ốc quanh co
Nghe đâu đây tiếng đoàn người đào đắp
Đường hào rộng và tường cao vững chắc
Dẫn ta đi đến tận sông Hồng
Có lưỡi cày nào và mũi tên đồng
Lẫy nỏ đồng còn vùi trong lòng đất ?
Lưỡi gươm nào từ ngàn xưa sáng quắc
Và trống đồng cánh chim lạc đang bay?
Xưởng chế nỏ nào của Cao Lỗ còn đây?
Một mũi Liên Châu trúng hàng trăm tên giặc
Lẫy Nỏ Thần dẹp tan quân phương Bắc
Khiến Triệu Đà phải phách lạc hồn kinh
Nơi Cổ Loa ghi mãi một mối tình
Am Mỵ Châu bao nỗi niềm cảm xúc
Chiếc lông ngỗng muôn đời sau còn nhắc
Bài học đời còn gửi đến muôn mai
Khi cái “lưỡi bò” kia chín đoạn kéo dài
Tàu “ Hải Cảnh” và Giàn khoan còn đó
Quên sao được câu chuyện xưa Lẫy Nỏ
Nơi Loa Thành và Giếng Ngọc ngàn năm
Chiều nay nơi Giếng Ngọc trong xanh
Lại thấy thấp thoáng bóng Mỵ Châu về thăm đền Thục Phán.
Cổ Loa 2020
Về Điện Biên
Vừa tới Điện Biên đã gặp hoa ban trắng
Và rừng sim áo tím đợi chờ
Bên dòng suối trong xanh róc rách
Mấy cô nàng áo cóm đẹp như mơ
Dòng Nậm Na đưa ta về chiến trường xưa
Gặp bè mảng bập bềnh, đoàn xe thồ dằng dặc
Đèo Pha Đin bay lên trong mây trắng
Dốc quanh co đến tận cổng trời
Gặp đoàn dân công chân đạp nát núi đồi
Khiêng, vác, gánh gồng ngày đêm nườm nượp
Và “Voi thép” đang nhích lên từng bước
Trong tiếng hò lay chuyển cả rừng xanh
Bỗng khẩu pháo dứt dây, trượt khỏi địa hình
Anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình cứu pháo
Gặp ngàn vạn anh hùng bỏ mình trong lửa bão
Nơi lòng chảo Điện Biên máu đỏ trộn bùn
Lên đỉnh cao A1 anh hùng
Gặp trái bộc phá nghìn cân đánh tan đồn bốt
Đồi Him Lam tướng chỉ huy Đờ- Cát
Giơ tay hàng cùng quân lính rất đông
Pi- Rốt lặng im tự sát trong hầm
Hồng Cúm, Mường Thanh cờ trắng bay rợp đất
Dòng Nậm Rốm những đoàn Lê dương lũ lượt
Cầu Mường Thanh thất thểu những dòng người
Trên nóc hầm Đờ cát lá cờ đỏ tươi
Cờ Quyết chiến tung bay chiều tháng Năm lịch sử
Đôi bờ Nậm Na hoa ban lại nở
Gọi ta về thăm căn cứ Mường Phăng.
Điện Biên Phủ- 3 /2016
Hoa ban
Cứ mỗi lần ta lên Tây Bắc
Là một lần mong được gặp Hoa Ban
Cô công chúa của đại ngàn xanh biếc
Áo trắng tinh khôi, môi tím mơ màng
Tết đến, khi đào lê mơ mận rộn ràng
Em lặng lẽ nép mình trong cung cấm
Đợi mận đào có con bồng con ẵm
Em mới ra chào xuân sớm lung linh
Em rộn rã Mai Châu, Lạc Thủy, Hòa Bình
Xôn xao Sơn La, bên cây đào Tô Hiệu
Như bướm rợp trời Pha Đin, Bản kéo…
Cả núi rừng bung lụa trắng lên mây
Tạm biệt rừng , nhớ mãi cánh hoa bay
Mong có một ngày cùng hoa ban tái ngộ
Bỗng bất ngờ chiều nay
giữa tấp nập ngựa xe phường phố
Ta sững sờ:
ban nở thắm thành đô!
Từ Tây Bắc về đây
bao bỡ ngỡ sông hồ
Em vẫn bền bỉ suốt xuân hè mưa nắng
Áo tím, áo hồng
đón nắng vàng mây trắng
Mặc cho bằng lăng lên đường
hoa gạo đỏ sang sông
Mang hồn quê
từ núi biếc trập trùng
Về nơi phố phường
cửa nhà san sát
Giữa trăm ngàn loài
hồng lan ngan ngát
Em áo tím dịu dàng
lặng lẽ kiêu sa.
3-2022
Yên Tử
Tôi trở về miền linh thiêng cổ tích
Nơi non cao, mây gió bồng bềnh
Gặp những “đại lão cội cây” trăm năm tu tập
Và những am thiền trong trúc lâm xanh
Đây Suối Giải Oan
ranh giới Đạo- Đời ngàn năm trong vắt
Thấp thoáng xa xưa bóng mỹ nữ, cung tần
Ai ngăn được bước chân người hành đạo
Lên cõi thiền cao vút đỉnh Bạch Vân?
Đây Một Mái
chùa treo leo vách đá
Nửa ẩn hang sâu, nửa lợp mây ngàn
Suối rì rầm trang kinh xưa để lại
“Mai Lão”trước chùa thắp sáng cả thiền am.
Gặp những “ Đại Lão Tùng” bẩy trăm năm nắng gió
Râu tóc vẫn xanh, thân thẳng đứng ngóng trời
Che mát rượi ngả đường về Tháp Tổ
Với bạt ngàn hoa đại trắng tinh khôi !
Đây dốc Hoa Yên
trúc mai thăm thẳm
Nguyễn Trãi thơ đề đã sáu trăm năm :
“Giáo xanh nghìn mẫu thành che chắn
Rèm rủ không gian đá chất chồng”
Và đây,
chùa Hoa Yên
ngự trên thanh long bạch hổ
Lồng lộng Lầu chuông, Lầu trống tam tòa
Phật Hoàng ngày ngày vẫn truyền kinh tải đạo
“Lão Đại ” bên thềm nở trắng sao xa.
Đây Chùa Đồng
nơi giao thoa Trời Đất
Khói hương hoa ngút ngát quyện mây trời
Mái cong vén sương, vén mây, bay lên đỉnh núi
Chuông khánh ngân dài nghiêng ngả khắp trùng khơi.
***
Tôi chắp tay trước Ngài
Tượng Phật Hoàng thiền trên non cao vời vợi
Ngài tự tại ung dung
sau hai chiến thắng khải hoàn
Nhấp ngụm sương mai
gối đầu vào mây nơi Ngọa Vân am trúc
Đức Phật trở về
ngự trong cõi nhân gian.
Bầu trời dưới đáy sông
(Qua đường Hầm Thủ Thiêm )
Trở về quê mẹ xa xôi
Tôi mang theo cả bầu trời dưới sông
Bầu trời nơi ấy mênh mông
Lại lặn xuống tận đáy sông giấu mình.
Chở che bao cuộc hành trình
Bốn làn xe cứ yên bình lại qua
Tôi đi trong dải Ngân Hà
Lung linh sáng, lại ngân nga cung đàn.
Trên kia sông nước ngập tràn
Cá tôm bơi lượn, tàu ngàn tấn qua
Ngày xuân rực rỡ cờ hoa
Thuyền đua mở hội, gần xa tranh tài.
Tôi đi dưới vạn sao mai
Ngỡ huyền thoại, ngỡ trăng cài đáy sông
Ngỡ vào sâu hút mênh mông
Bỗng một thoáng đã nắng hồng Thủ Thiêm.
Nối hai bờ thật dịu êm
Như là câu chuyện thần tiên thuở nào.
Đường về Đất Mũi
Vượt Sông Tiền
qua cầu Rạch Miễu
Con đến Bến Tre
xanh ngắt rừng dừa
Gặp Cụ Đồ
và Vân Tiên, Tử Trực
ngồi xem Thầy
đang bốc thuốc, làm thơ
Qua Sông Hậu
ngắm cầu Cần Thơ
Gặp Chợ Nổi Cái Răng,
bập bềnh sóng nước
Gạo trắng nước trong
soài cam xanh mướt
Đàn cò Bằng Lăng
bay trắng cả trời chiều
Tạm biệt đờn ca tài tử
Ninh Kiều
Sang Sóc Trăng
về Chùa Dơi dự hội
Gặp lúa Hậu Giang
dậy thì phới phới
Điện gió Bạc Liêu
cuộn mây trắng trên đồng
Tìm bến phà Vàm Cống ngày xưa
dòng người đợi cháy lòng
Bỗng gặp Vàm Cống cầu cao
ngắm trời mây kiêu hãnh
Mố trụ vững vàng,
dây văng lấp lánh
Tấp nập đêm ngày
qua Sông Hậu mênh mang
Chia tay sen thơm
Đồng Tháp, An Giang
Con tìm về Cà Mau
cực Nam Tổ quốc
Đây Năm Căn
trập trùng rừng chim, rừng đước
Nghìn năm bền gan giữ đất cùng người
Đây U Minh
Ngọc Hiển, Trần Văn Thời…
Tấc đất nào cũng đẫm mồ hôi
máu xương, nước mắt
Thuyền cuộn sóng
đưa con về Mũi Đất
Cột mốc chủ quyền
sừng sững hiên ngang!
Gặp rừng đước ngàn năm
trước sóng biển dâng tràn
Rễ vẫn bám chắc
như bước chân người Việt
Ôm trọn vào lòng
mũi đất thiêng thân thiết
Như mũi con tàu bất chấp mọi bão giông
Gió lộng trời mây sóng cuộn trập trùng
Hồn người Việt muôn đời hiên ngang vững bước
Xuân 2023
Chiếc lá trôi sông
(Em bé Biển Hồ)
Gặp em kiếm cá trên sông
Ngụp sương lặn gió mênh mông Biển Hồ
Lọt lòng theo mẹ xuống đò
Bám chân du khách, chực chờ ăn xin.
Lớn lên chiếc chậu làm thuyền
Con tôm con tép nổi chìm nước mây
Mong sao vớt được một ngày trong mơ.
Thân còm, mình nhuộm nắng mưa
Bát cơm manh áo sớm trưa nhờ trời
Học đôi ba chữ theo đời
Bập bềnh lều rách giữa trời gió sương.
Không biết nguồn cội quê hương
Họ hàng nội ngoại đời thường cũng không
Em như chiếc lá trôi sông
Mong manh trên sóng Mê Kông trập trùng!
Campuchia tháng 10-2017