- Thơ bạn thơ
- Những lời ru đánh thức đêm hoang – Chùm thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên
Những lời ru đánh thức đêm hoang – Chùm thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên
Nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên, hội viên Hội Nhà văn TP. HCM, vừa cho ra mắt tập thơ riêng thứ 3 của mình, với một cái tựa rất ấn tượng – “Ru SAY mượn TỈNH, RU tình MƯỢN nhau”. Đây là tập thơ “thuần lục bát” với 2 phần: “Lục bát Ru anh” (34 bài) và “Lục bát Mượn” (30 bài). Trong phạm vi phần giới thiệu này, chúng tôi sẽ giới thiệu qua về phần thứ nhất.
Giữa những rối ren và nứt vỡ của tình yêu và thân phận, nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên đã chọn cách “ru” – để vỗ về, để thổn thức, để chạm vào cảm xúc tận cùng của một người đàn bà. Trong chùm thơ “RU ANH” gồm 5 bài sau đây, chị không chỉ ru một người tình, mà ru cả ký ức, ru cả mình, ru những khát khao và sám hối.
Thơ Diễm Thuyên gợi cảm mà không dễ dãi, chân thực mà không trần trụi, lãng mạn nhưng không ủy mị. Ẩn sau tiếng ru êm dịu là những vùng bóng tối, là trăn trở rất đàn bà, là khát vọng yêu và được yêu đến tận cùng… Mỗi lời ru là một lần sống lại – dữ dội và dịu dàng.
Cánh buồm thao thức xin mời bạn đọc cùng lắng nghe tiếng ru của một người đàn bà từng trải – để thấy yêu thương cũng cần được dỗ dành như đứa trẻ trong giấc mơ phiêu lãng.
Ru anh 1
Nằm yên đó để em ru
Đẩy anh vào chốn ngục tù dịu êm
Khóa anh lại bằng môi mềm
Giấc anh mãn hạn êm đềm đầy em
Ru anh 4
Anh khép mắt, em khép anh
Lời ru em mở dỗ dành vào yêu
À ơi bươn chải đã nhiều
Thôi anh hãy tận hưởng điều thong dong
Em làm ngọn gió lùa song
Nhấp nhô khép mở lượn vòng nhặt thưa
Ru anh êm ái vặn vừa
Để cho khít mộng, dư thừa giấc say...
Ru anh 6
Ru anh lời của trăng rằm
Của đêm ta lạc chỗ nằm gần nhau
Chỉ là thoang thoảng hương cau
Mộng xưa vườn cũ bạc đầu còn vương
Ru anh âm điệu bất thường
Động khua thanh vắng con đường vàng trăng
Lạc vào nhau, chẳng nói năng
Thành ra ru lạ, và rằng ru say
Ru nhau cho trọn đêm này
Mai kia mốt nọ lá bay kiếp người
Đôi ta dang dở đủ rồi
Em ru anh lạc cả đời vào em
Ru anh 13
Ru anh ngày cũ ngủ yên
Cũng xin giải cả lời nguyền yêu đương
Ru anh phủi sạch tình vương
Hết thương, ghét đến chán chường mới thôi
Ru anh trả chỗ nằm ngồi
Trả câu thề hẹn đắp bồi vá may
Ru anh chẳng hẹn sum vầy
Quay lưng là chốt lại ngày lãng quên
Cuộc tình giờ lạc cái tên
Bia mộ tình biết viết lên chữ gì
Ru anh cạn tiếng từ bi
Còn lại đêm với lâm ly bóng tàn...
Ru anh 33
Ru anh cá lội ngược dòng
Yêu đương ngược lối tơ hồng ngược duyên
Chắc gì hát Lý chim quyên
Mà Lý chim sáo để yên giấc lành
Đêm khuya trăng lọt qua mành
Em ru như thể dỗ dành chính em
Tình ta hết mộng êm đềm
Chỉ còn ma quỷ bên thềm ghẹo trêu
Em ru bóng lá đổ xiêu
Duyên đôi ta đã đổ nhiều trái ngang
Ngả lưng tìm giấc mộng ngoan
Sao anh nỡ vọc vết loang tình mình...
MỘT VÀI HÌNH ẢNH TẠI BUỔI RA MẮT TẬP THƠ
Mời đọc bài viết của Tiến sĩ Hà Thanh Vân: Thời đương đại nghe lời thơ lục bát ru tình