- Thơ bạn thơ
- Từ Vườn Bác đến Truông Bồn – Giấc mơ tuổi thơ
Từ Vườn Bác đến Truông Bồn – Giấc mơ tuổi thơ
CHÙM THƠ THIẾU NHI CỦA HOA MAI
(Từ Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi – Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Nam Đàn, tháng 4/2025)
Tình bà cháu, tình quê hương, lòng yêu Bác, yêu lịch sử… được thể hiện đầy cảm xúc và hình ảnh trong sáng qua chùm thơ thiếu nhi của tác giả Hoa Mai – sản phẩm từ Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Nam Đàn (từ 17 đến 24/4/2025).
Chùm 5 bài thơ – từ “Sách, bà & cháu” đến “Nước mắt ở Truông Bồn” – là những mảnh ghép thật đẹp trong tâm hồn trẻ thơ, được viết bằng trái tim thấm đẫm yêu thương và trách nhiệm.
Ngôn ngữ chân phương gần gũi, tiết tấu nhẹ nhàng, kết hợp với chiều sâu nội dung và sự tưởng tượng phong phú, thơ Hoa Mai góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh trí tuệ và lòng nhân ái trong các em nhỏ hôm nay. Cánh buồm thao thức xin trân trọng giới thiệu chùm thơ này.
Nhà thơ HOA MAI
SÁCH, BÀ & CHÁU
Ngoại rất muốn đêm đêm
Được vỗ về các cháu
Bà cháu cùng đọc truyện
Khám phá bao điều hay
Thế giới cổ tích này
Cô tiên và ông Bụt
Kẻ xấu bị trừng phạt
Bé ngoan sẽ được khen
Những con chữ là đèn
Dẫn con vào ánh sáng
Đừng cắm đầu làm bạn
Ipad, game online
Sách như lúa như khoai
Giúp trí con sáng tạo
Con chữ là hạt gạo
Gieo mầm ngọc đời con
Tình bà cháu keo sơn
Nhờ sách đêm đêm nối
Ngoài song cơn gió hỏi:
— Cho gió nghe với nào?
QUÀ SINH NHẬT BÁC
Đường quê trăng treo đèn lồng
Đánh thức sen hồng gọi Hạ
Lúa đã qua thì con gái
Cúi đầu đợi hạt dâng mùa
Cháu ráng chăm chỉ thi đua
Tìm nhiều điểm Mười dâng Bác
Làng Sen tre xanh kéo nhạc
Giếng Cốc mở chiếc gương soi
Mười chín tháng Năm đến rồi
Trăm hoa vươn mình khoe sắc
Đoàn cháu đến sinh nhật Bác
Khăn Quàng thắm nụ cười xinh
Cháu ở phương Nam ra tìm
Dâng hương cúi đầu chào Bác
Quà cháu đem tặng sinh nhật:
— Huy hiệu Cháu ngoan Bác Hồ!
TRE XANH TRONG VƯỜN BÁC
Cháu đến thăm vườn Bác
Thích nhất hàng tre xanh
Bầu trời là bức toan
Tre là cây cọ vẽ
Tre anh và tre chị
Đan tay che cho măng
Tre ông bà chú bác
Đều biết hát ru em
Dưới hàng tre em ngồi
Tre vẫy tay làm quạt
Tre chúm môi thổi hết
Mồ hôi trên trán rồi
Ở phố em đi chơi
Chỉ thấy tre trên sách
Hè đến thăm vườn Bác
Thích nhất hàng tre xanh
NÚI THIÊN NHẪN
Chín mươi chín ngọn núi
Hình ông voi nghỉ ngơi
Đang cúi đầu bí ẩn
Lắng nghe lệnh ông trời
Núi trồng đầy trắc bá
Bốn mùa mây buông lơi
Núi ôm bao điều lạ
Bí ẩn của đất trời
Theo anh bé leo núi
Tìm cổ tích ngày xưa
Giấu trong rừng Thiên Nhẫn
Đợi bé đến bây giờ
Dốc núi có cụ đá
Ngồi gù lưng một mình
Rêu mọc chung với lá
Thành áo cụ màu xanh
Anh bảo cụ là tướng
Xưa ở Lục Niên thành
Bé nghe trong tiếng suối
Tiếng vó ngựa phi nhanh
NƯỚC MẮT Ở TRUÔNG BỒN
Có đám mây tinh nghịch
Dốc nắng xuống Truông Bồn
Cả đoàn bạn chuồn chuồn
Xúm bên thơ khắc đá
Gió tháng Tư hoang dã
Thấm ướt mùi mật ong
Sim tím với trang hồng
Nắm tay kết vương miện
Phút giây cúi mặc niệm
Sao nước mắt lại rơi
Sợ các linh hồn cười
Ngoại cúi đầu thật thấp
Gió len vào gật gật
Ai cũng cảm động mà
Đều nước mắt nhạt nhòa
Lòng biết ơn thành sóng
Trên bầu trời đầy nắng
Cháu thấy cầu vồng không?
Nhớ thương là ánh sáng
Ghi dấu giữa trời trong
Tác giả: Hoa Mai
Mời xem bài liên quan: Những ngày không quên ở Trại sáng tác Nam Đàn